Họp báo vụ giết cô gái ở Hóc Môn: "Nghi phạm vô cùng dã man"

Duy Anh |

Theo Ban chuyên án, đối tượng gây án rất dã man khi sát hại nữ nhân viên tại quán cà phê.

Theo thông tin từ Công an TPHCM, chiều nay (9/1), tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) tổ chức họp báo, cung cấp thông tin vụ nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái ở Hóc Môn, cướp xe SH rồi lẩn trốn tại Long An suốt 3 ngày đêm.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án "Giết người, cướp tài sản" tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.H.C (SN 1993, trú tại Cai Lậy, Tiền Giang).

Họp báo vụ giết cô gái ở Hóc Môn: "Nghi phạm vô cùng dã man"- Ảnh 1.

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Báo Long An

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ án, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị liên quan; đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 9 giờ truy xét, Ban Chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997; trú tại Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). 

Tuy nhiên, đối tượng Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TPHCM và lẩn trốn vào khu rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Họp báo vụ giết cô gái ở Hóc Môn: "Nghi phạm vô cùng dã man"- Ảnh 2.

Điều tra viên lấy lời khai Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an TPHCM

Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ tham gia truy bắt đối tượng.

Báo VnExpress dẫn lời trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự cung cấp thông tin tại buổi họp báo cho biết, quá trình truy bắt Tâm đã gặp nhiều khó khăn do địa hình nơi nghi can lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 ha), giáp sông... Song, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết bắt bằng được đối tượng.

Cảnh sát lập hơn 40 chốt để bao vây, không cho Tâm có đường thoát ra ngoài; sử dụng 7 chó nghiệp vụ, dùng 6-7 flycam liên tục rà soát. Hơn 10 cảnh sát phải nhập viện vì bị ong vò vẽ cắn.

Sau 2 ngày, dấu vết cho thấy Tâm vẫn còn ở bên trong rừng, vòng vây siết chặt dần. Đến sáng nay, cảnh sát dùng xe cuốc phá cây cối, tạo đường đi sâu vào khu vực Tâm đang trốn.

"Anh ta nằm dưới mương nước, che cỏ khô lên người, hở mặt. Khi xe cuốc tiến lại gần, Tâm vùng chạy và bị bắt ngay sau đó", trung tá Thắng nói.

Sau 72 giờ, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ vật chứng liên quan vụ án. 

Đối tượng hiện đã bị di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - CATP để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an TPHCM, đối tượng gây án rất dã man, với hơn 40 nhát đâm trên người cô gái. Thời điểm xảy ra vụ án trong quán chỉ có một mình nạn nhân.

Trước đó, vào trưa 6/1, người dân nghe tiếng hét lớn bên trong một căn ki ốt là quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Lúc này, một người đàn ông đội mũ đỏ, áo thun, quần áo dính máu từ bên trong căn ki ốt rời đi cùng chiếc xe SH với tốc độ nhanh về hướng huyện Đức Hòa, Long An.

Họp báo vụ giết cô gái ở Hóc Môn: "Nghi phạm vô cùng dã man"- Ảnh 3.

Đối tượng bỏ trốn cùng chiếc xe SH cướp của nạn nhân.

Một số người đến kiểm tra thì phát hiện nữ nhân viên nằm thoi thóp với nhiều vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Sau 3 ngày đêm, vào lúc hơn 10h ngày 9/1, Ban chuyên án đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại