Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2

Chi Chi TH |

Công an TP.HCM xác định cần thay đổi phương án từ sức người sang huy động máy móc, thiết bị nên đã sử dụng loại máy "đặc biệt" để truy tìm đối tượng.

Kẻ thủ ác khóc huhu khi bị bắt giữ

Chiều 9/1, Công an TPHCM tổ chức họp báo và cho hay, đã bắt được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn gây xôn xao dư luận sau lẩn trốn hơn 3 ngày.

Theo đó, lực lượng chức năng TP HCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt giữ được Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi) khi đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng tại Long An sau 3 ngày vây ráp. Ảnh: VTC News

Báo PL TP.HCM thông tin, đối tượng Tâm khi gây án thì lạnh lùng, mưu mô nhưng khi bị bắt thì lại ngồi thụp xuống, lớn tiếng khóc lóc, xin “đừng đánh em mà”. 

Khi bị trinh sát khóa tay anh ta than “em đau tay lắm” rồi khóc hu hu: “Em ngu lắm nên em mới vầy nè!”.

Tâm chính là người đã sát hại chị NTHC (31 tuổi, quê Tiền Giang, làm việc ở quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn) rồi cướp đi chiếc xe máy hiệu SH Mode, ngày 6/1.

Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Thông tin ban đầu về động cơ gây án của Tâm được hắn khai là do không có việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc, cuộc sống bế tắc.

Sáng 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) để gội đầu. Sau đó, anh ta cầm hung khí đâm nữ nhân viên trong quán trọng thương rồi cướp xe máy của nạn nhân chạy hướng về Long An, báo Dân Trí cho hay.

Cũng theo nguồn trên, đối tượng đã định vượt biên trốn sang Campuchia nhưng đã bị trinh sát hình sự phát hiện nên đành giấu xe máy vào lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng chanh trốn hơn 3 ngày đến sáng 9/1.

Dùng máy múc bắt hung thủ giết người

Hành trình gần 72 tiếng truy bắt đối tượng không thể kể hết những khó khăn, vất vả. Lực lượng Công an TP.HCM, với 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó nòng cốt là Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Long An, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã thiết lập vòng vây kiểm soát khu vực nơi đối tượng lẩn trốn.

Lực lượng này đã thiết lập 40 chốt kiểm soát, triển khai 7 chó nghiệp vụ và 7 flycam để quét khu vực. Mặc dù khu vực cây cối rậm rạp, đầy gai nhọn, cản trở việc tìm kiếm, nhưng sau hai ngày, các trinh sát giàu kinh nghiệm đã phát hiện dấu vết nghi vấn của đối tượng Tâm.

Khu vực này là vùng ven, một bên giáp với huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ nên việc truy tìm tiến hành chậm hơn thông thường.

Một chi tiết nổi bật là việc phát hiện một quả dừa đã bị đập vỡ, bên trong không còn cùi hay nước, cho thấy Tâm có thể đang ẩn nấp gần đó. 

Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 2.

Tâm bật khóc hu hu và than “em ngu lắm em mới vầy nè”. Ảnh: Báo PL TP.HCM

Các chiến sĩ công an, cơ động trực tiếp cầm gậy, cây, đèn pin cả ngày lẫn đêm tiến thẳng vào bên trong khu rừng để truy tìm kẻ giết người, cướp của. Vừa tìm vừa kết hợp với hệ thống truyền thanh kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm sớm ra đầu thú.

Bước ngoặt khiến Tâm lộ tung tích là khi lãnh đạo PC02 đã quyết định thay đổi chiến thuật, từ sử dụng sức người sang huy động máy móc. 5 xe múc được triển khai để rà soát khu vực nghi vấn. 

Dù trên không có flycam và dưới có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, địa hình gian khổ và đặc thù đã khiến việc huy động xe múc trở nên cần thiết.

Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 3.
Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 4.
Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 5.
Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 6.
Gần 72 giờ cố thủ, nghi phạm giết người nguy hiểm phải 'đầu hàng' khi CA dùng đến biện pháp có 1-0-2- Ảnh 7.

Hành trình 72 giờ cân não của 1.000 cảnh sát tinh nhuệ truy bắt kẻ sát hại dã man nhân viên quán cà phê. Ảnh: TPO, VTC News, CAND

Cuối cùng, khi nghe tiếng xe múc tiến gần, Tâm lúc này đang ẩn náu trong một mương nước và che mặt bằng cỏ khô đã hoảng sợ chạy ra và bị các trinh sát bắt giữ ngay lập tức.

Phương án sử dụng xe múc của Công an TP.HCM đã khiến đối tượng gan lì, mưu mô như Tâm phải "lòi đuôi" sau gần 70 giờ cố thủ.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại