Hình ảnh nghi phạm giết người ở Hóc Môn bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng chanh

Duy Anh |

Sau 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Thanh Tâm đã bị bắt giữ tại một cánh đồng rậm rạp.

Hơn 10 giờ ngày 9/01, Cảnh sát TP HCM và Long An đã bắt được nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê tại huyện Hóc Môn, TP.HCM tại khu vực rậm rạp cây cối.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Dân trí, nghi phạm bị bắt giữ khi lẩn trốn tại cánh đồng chanh ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An), cảnh sát đã ập vào khống chế, bắt giữ sau hơn 3 ngày lẩn trốn.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. 

Nghi phạm bị còng tay, trùm đầu được cảnh sát mặc thường phục áp giải ra bên ngoài.

Sau khi bắt giữ được nghi phạm, công an đã di lý về TP HCM để phục vụ điều tra. Động cơ và phương thức gây án đang được công an làm rõ.

Hình ảnh nghi phạm giết người ở Hóc Môn bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng chanh- Ảnh 1.

Nghi phạm thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Long An

Từ đêm 6/1 đến nay, Công an TP HCM và Long An đã huy động hàng trăn cảnh sát bao vây, phong tỏa khu vực nghi phạm đang lẩn trốn cả ngày lẫn đêm. Do khu vực này rộng, rậm rạp nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát đã huy động chó nghiệp vụ và Fly cam để truy lùng nghi phạm. Sau thời gian dài, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát vẫn xác định, nghi phạm đang lẩn trốn trong khu vực này nên phong tỏa và tăng cường lực lượng lục soát.

Theo thông tin trên báo Long An, khoảng 10h ngày 6/1, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), Tâm đã cướp xe máy bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo đỏ thẫm, chạy một chiếc xe tay ga từ trong ki ốt ra.

Lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ huyện Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau đó, người dân cũng phát hiện nghi phạm đi theo Đường tỉnh 830 hướng từ huyện Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hình ảnh nghi phạm giết người ở Hóc Môn bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng chanh- Ảnh 2.

Nghi phạm xuất hiện tại tiệm tạp hoá đầu đường rẽ và kênh Rạch Nổ trên đường bỏ trốn. Hắn gọi một tô mỳ gói trụng nước sôi nhưng không ăn hết trước khi di chuyển. Nghi phạm ngồi tại tiệm tạp hoá này suốt buổi chiều gần 4 tiếng đồng hồ.

Sau khi nghi phạm chạy đến gần cầu Cả Nổ, trên Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Lương Hòa, huyện Bến Lức thì quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng trong suốt 3 ngày.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại