Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành: Chưa cách ly bé khỏi người cậu dã tâm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Theo phản ánh của những người dân trong hẻm 108, ngày 2/11, họ vẫn thấy cháu Trịnh Nguyễn Thành Đạt và Trịnh Nguyễn Thành Đức bị Trịnh Đắc Hòa đưa đi ăn xin.

Sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện tái phạm

Chiều ngày 2/11, trung tá Nguyễn Thành Tài, Trưởng công an phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) nơi có căn nhà trọ mà cháu Đức cư ngụ cho biết, công an phường vẫn đang tiếp tục theo dõi nếu phát hiện Hòa quay về sẽ cho bắt và cho mời gia đình lên làm việc. Nếu Hòa tái phạm và còn có hành vi hành hạ cháu Đức thì công an phường sẽ cho lập hồ sơ chuyển công an quận đề nghị xử lý.

Đêm ngày 1/11 người dân phát hiện Hòa, mẹ con cháu Đức về phòng trọ nhưng công an phương không tiến hành biện pháp cần thiết cách ly
Đêm ngày 1/11 người dân phát hiện Hòa, mẹ con cháu Đức về phòng trọ nhưng công an phường không tiến hành biện pháp cần thiết cách ly cháu bé khỏi người cậu dã tâm

Lý giải nguyên nhân tại sao ngày 23/10 chị Trịnh Thị Tuyết Nở có lên báo công an về việc về việc con chị bị cậu ruột Trịnh Đắc Hòa và Đặng Tấn Cường bạo hành nhưng người dân phát hiện cháu Đức trần truồng đi bộ trên đường Lê Văn Lương vào rạng sáng ngày 29/10, ông Tài cho biết, khi nhận được tin báo của chị Nở, công an phường đã lập biên bản sự việc. Tuy nhiên do Hòa chưa đủ tuổi chịu trách nhiện hình sự, lần đầu vi phạm, đặc biệt là ngay sau đó thì chị Nở lại đứng ra bảo lãnh cho em trai về.

Vết thương chằng chịt bị người cậu hành hạ mỗi khi xin không được hoặc được ít tiền trên cơ thể cháu Đức
Vết thương chằng chịt bị người cậu hành hạ mỗi khi xin không được hoặc được ít tiền trên cơ thể cháu Đức

Cũng theo ông Tài thì ngày 23/10, thấy vết thương trên cơ thể cháu Đức bầm tím và có xu hướng chuyển biến xấu nên công an phường đã cho xe chở hai mẹ con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và mua thuốc tổng cộng hết 560 nghìn đồng lấy từ nguồn quỹ chuyên trách của Ủy ban phường Tân Hưng..

Theo bà Lương Thị Tới, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em thuộc Sở lao động thương binh xã hội TP.HCM thì sở đã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội quận 7 phối hợp với các ban ngành chức năng để làm rõ vụ cháu Đức, Đạt bị người thân bạo hành và ép đi ăn xin. Đồng thời, sớm tìm ra các cháu để có biện pháp hỗ trợ tốt nhất về cuộc sống cho các cháu.

Cháu bé 3 tuổi vẫn đang bị đưa đi ăn xin

Theo những người dân trong hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 thì đêm muộn ngày 1/11 họ có nhìn thấy Hòa và mẹ con cháu Đức có về phòng trọ. Sau đó họ báo chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao công an không đến xử lý.

Cũng theo phản ánh của người dân thì ngày 2/11 họ vẫn nhìn thấy Trịnh Đắc Hòa đưa hai cháu Trịnh Nguyễn Thành Đạt và Trịnh Nguyễn Thành Đức đi ăn xin ở ngã tư đường Hoàng Diệu giao với đường 41, thuộc địa bàn quận 4 cách phòng trọ khoảng 2km.

Ngày 2/11, người dân vẫn nhìn thấy Hòa đưa hai anh em cháu Đức đi ăn xin
Ngày 2/11, người dân vẫn nhìn thấy Hòa đưa hai anh em cháu Đức đi ăn xin

Trước câu hỏi vì sao trong đêm ngày 1/11, Hòa và mẹ con chị Nở có về phòng trọ mà công an phường không tiến hành xử lý để cách ly cháu bé khỏi người cậu dã tâm, Trung tá Tài cho biết hôm đó không phải ca trực của ông nên ông không nắm rõ. “Trước mắt công an phường Tân Hưng đang phối hợp với công an phường 10, quận 4 để theo dõi việc Hòa chăn dắt hai cháu bé đi ăn xin và có bạo hành hay không? Hôm nay là ca tôi trực, tôi sẽ cho người theo dõi nếu Hòa về thì bắt lên phường và cho mời gia đình lên làm việc”, ông Tài cho biết thêm.

Người dân trong con hẻm 108, đường Lê Văn Lương mong mỏi cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để cách ly hai cháu bé khỏi Trịnh Đắc Hòa và Đặng Tấn Cường để hai cháu bé không phải chịu những trận đòn roi của người cậu dã tâm và bắt đi ăn xin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại