Vừa tới Việt Nam, HLV Thái Lan lại lớn tiếng "thách thức" chủ nhà

Tiểu Mã |

U21 Thái Lan đang vô cùng tự tin vào việc sẽ lấy chiếc cúp ở Cần Thơ mang về xứ Chùa Tháp.

Ngày mai (12/12), giải U21 quốc tế báo Thanh Niên sẽ chính thức khởi tranh tại TP.Cần Thơ. Trong số 5 đội bóng dự giải, tự tin nhất vào lúc này có lẽ là U21 Thái Lan.

Phát biểu sau khi đặt chân tới Việt Nam, HLV Julian Marin Bazalo, người thay thế chiến lược gia Marc Alavedra Palacios đã tuyên bố sẽ mang chiếc cúp về Thái Lan:

"Đây là lần đầu tiên tôi dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, Tuy nhiên, bất cứ giải nào thì mục tiêu của Thái Lan luôn hướng tới ngôi vô địch. Giải đấu này có các đội rất mạnh như 2 đội chủ nhà Việt Nam, U21 Myanmar và cả U21 Yokohama của Nhật Bản nên đây cũng là cơ hội để chúng tôi rèn luyện và học hỏi thêm kinh nghiệm".

Tuyên bố của vị thuyền trưởng U21 Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở bởi so với giải đấu năm ngoái (giành Á quân) thì thành phần U21 xứ Chùa Tháp năm nay được tuyển chọn rất kỹ càng và được đánh giá mạnh hơn hẳn.

Vừa tới Việt Nam, HLV Thái Lan lại lớn tiếng thách thức chủ nhà - Ảnh 1.

U21 Thái Lan đang được đánh giá rất cao.

Trong danh sách 20 tuyển thủ, có không ít gương mặt đang chơi ở giải Thai League, như tiền đạo Sirimongkhon Jitbanjong (CLB Suphanburi); Nattawut Suksum (Bangkok United) hay các hậu vệ Peerawat Akkatham (Buriram United); Tawatchai Kuammungkun (BEC Tero Sasana)…

Trước khi sang Cần Thơ dự giải U21 quốc tế náo Thanh Niên, U21 Thái Lan cũng thể hiện sự chuẩn bị chu đáo với 2 trận giao hữu với kết quả hòa U21 Jordan 2-2 và hòa CLB Bangkok United 1-1.

Theo lịch, U21 Thái Lan sẽ có trận mở màn gặp U21 Việt Nam vào ngày 12/12, sau đó sẽ đối đầu U19 Việt Nam ngày 20/12.  

U19 Nhật Bản 2-1 U19 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại