Cường địch xuất quân, U23 Việt Nam có được nhận tin vui?

Đoàn Dự |

Đụng độ một Myanmar yếu ớt hẳn không phải điều HLV Park Hang-seo mong muốn. Giờ đây, ông sẽ có dịp được xem sức mạnh của Uzbekisan.

Vào lúc 20h00 hôm nay, 11/12, U23 Myanmar sẽ đụng độ với U23 Uzbekistan tại Cup M150 trên đất Thái Lan.

Trước đó, Myanmar đã thúc thủ 0-4 trước U23 Việt Nam, khi đội bóng của HLV Gerd Zeise thiếu vắng ngôi sao Aung Thu và sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ.

Được hưởng niềm vui chiến thắng nhưng chắc chắn HLV Park Hang-seo chưa thể vui, khi mục đích của ông tại Cup M150 là thử nghiệm đội hình nên cần các địch thủ tương xứng hơn. Chính vì thế, hi vọng có một "quân xanh" chất lượng giờ dồn cả vào Uzbekistan.

Không giống Myanmar tới giải theo kiểu "vô thưởng vô phạt" vì không được dự VCK U23 châu Á, Uzbekistan cũng đến Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu châu lục. Đó là lý do để tin rằng Uzbekistan sẽ thể hiện sức mạnh khác hẳn U23 Myanmar và "tặng" U23 Việt Nam một địch thủ đáng gờm.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Ở bên kia bảng A, lúc 16h00 hôm nay cũng là một trận đấu cực hay, giữa U23 Nhật Bản (thực chất là lứa U20) với U23 Triều Tiên.

Chỉ cử sang Thái Lan đội U20 với nhiều cầu thủ còn là ngôi sao học đường (đại học) nhưng Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh trước U23 Thái Lan, chỉ thua sít sao 1-2 phần vì sai lầm cá nhân.

U23 Triều Tiên thì vẫn khá kín tiếng, giống như biệt danh "đội bóng bí ẩn nhất thế giới" dành cho các cấp đội tuyển của họ.

Trận đấu với U20 Nhật Bản sẽ phần nào cho thấy khả năng của họ và chắc hẳn sau khi cử nhiều người theo dõi trận Việt Nam vs Myanmar 2 hôm trước thì chiều nay, Thái Lan sẽ còn mang chuyên gia tới đông đảo hơn để thăm dò Triều Tiên, đối thủ trực tiếp của họ tại VCK U23 châu Á.

Vòng bảng giải M150: U23 Thái Lan 2-1 U23 Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại