Ánh mắt ám ảnh giữa đống hoang tàn ở Indonesia: 1 em bé run rẩy sau 12 giờ bị mắc kẹt

Thủy Thu |

Ali đã bám riết lấy viên sĩ quan đã trực tiếp giải cứu cậu trong trạng thái vô cùng hoảng sợ.

Điều kỳ diệu đã xảy ra giữa cảnh hoang tàn: Một cậu bé đã được nhân viên cứu hộ phát hiện và đưa đến nơi an toàn sau 12 giờ mắc kẹt trong chiếc xe bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Cậu bé có tên Ali và khá nhỏ tuổi. Khi được phát hiện, cậu bé tỏ ra khá sợ hãi và khóc lớn. Sau mọi nỗ lực, các sĩ quan cảnh sát đã giải cứu được và liên tục trấn an em.

Một sĩ quan cảnh sát tiết lộ trên Instagram, khi nghe tiếng thấy tiếng khóc, các sĩ quan đã nhanh chóng tới khu vực phát ra âm thanh, vứt bỏ các thanh gỗ, những mảng đất đá - đang chôn lấp một chiếc xe. Khi chiếu đèn pin vào trong đống đổ nát tìm kiếm, họ đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Ali.

Ali đã bám riết lấy viên sĩ quan đã trực tiếp giải cứu cậu trong trạng thái vô cùng hoảng sợ.

Hiện chưa rõ liệu có ai khác trong xe với Ali trong lúc xảy ra sự việc hay không.

Một cậu bé được giải cứu sau 12 giờ mắc kẹt

Sóng đánh tung cửa kính một tòa nhà ở Indonesia

Ánh mắt ám ảnh giữa đống hoang tàn ở Indonesia: 1 em bé run rẩy sau 12 giờ bị mắc kẹt - Ảnh 3.

Các nạn nhân được điều trị tạm thời trên thùng xe tải.

Ánh mắt ám ảnh giữa đống hoang tàn ở Indonesia: 1 em bé run rẩy sau 12 giờ bị mắc kẹt - Ảnh 4.

Nhiều cơ sở vật chất bị phá hủy, hơn 11.000 người dân Indonesia đang chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại