Hình ảnh bãi biển Indonesia tan hoang sau thảm họa, nhân chứng kể lại nỗi sợ trong đêm

Thủy Thu |

Trận sóng thần rạng sáng ngày 23/12 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới Indonesia.

Nhiếp ảnh gia Øystein L. Andersen - sau khi đưa gia đình đi lánh nạn, đã quay trở lại để ghi lại cảnh hoang tàn bên bờ biển Indonesia sau thảm họa sóng thần sáng sớm hôm nay.

Sóng thần tàn phá 1 số khu vực ở Indonesia

Trước đó, 1 đợt sóng thần đã bất ngờ tấn công vào các bãi biển của Indonesia khiến nhiều người hoảng loạn.

AFP dẫn lời Muhammad Bintang, khách du lịch 15 tuổi mô tả, một dòng nước bất ngờ ập đến khiến bãi biển du lịch Carita chìm trong bóng tối.

"Chúng tôi đến đó vào lúc 9 giờ tối và đột nhiên cơn sóng tấn công, điện mất và trời tối mịt. Bên ngoài vô cùng nhốn nháo và chúng tôi không tìm thấy đường đi", cậu bé cho biết,

Ở phía bên kia eo biển Lutfi Al Rasyid cho biết ông đã bỏ chạy khỏi bãi biển ở Kalianda do lo sợ cho tính mạng.

"Tôi không thể khởi động xe máy nên tôi đã bỏ nó lại và bỏ chạy.. Tôi chỉ biết cầu nguyện và chạy càng xa càng tốt", ông nói.

Anh Øystein L. Andersen cũng chia sẻ rằng: "Tôi đã chạy thật nhanh, cơn sóng đó tiếp tục tấn công vào khu vực khách sạn tôi đang ở và sau đó nó đã nhấn chìm xe cộ trên phố. Gia đình chúng tôi đã được di tản tới khu đất cao hơn và ở đó chúng tôi được người dân địa phương giúp đỡ, thật may".

Trên tài khoản twiter, đại diện chính quyền Indonesia đã đăng lời xin lỗi và cho biết, do nhầm lẫn nên chính phủ đã đưa ra nhận định sai về thảm họạ nên không đưa ra cảnh báo kịp thời: Trong tuyên bố ban đầu, chính phủ Indonesia cho rằng, đây không phải là một trận sóng thần mà chỉ là một đợt thủy triều dâng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại