Sao Swansea ức chế vì không được đồng đội nhường penalty

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, Swansea đã giành được chức vô địch League Cup sau khi đả bại Bradford với tỷ số 5-0. Nhưng trong chiến thắng đẹp mắt của Thiên Nga, vẫn có những hình ảnh đáng buồn.

Phút 56 của trận chung kết League Cup giữa Swansea và Bradford, Nathan Dyer bị thủ môn Mat Duke cản ngã trong vùng cấm địa đối phương. Trọng tài nhanh chóng truất quyền thi đấu của Mat Duke và cho Thiên Nga được hưởng 1 quả đá phạt 11 mét. Do trước đó đã có một cú đúp và là người tạo nên pha đá penalty nên Dyer rất muốn là người thực hiện pha sút phạt này.

Các ngôi sao Swansea tạo nên cảnh tượng không đẹp mắt

Song Guzmán, đồng đội của Dyer cũng rất muốn ghi tên mình lên bảng điện tử ở trận chung kết và vì thế 2 ngôi sao bên phía Swansea đã tranh cãi khá quyết liệt ngay trên sân cỏ. Thậm chí Michu đã phải vào cuộc, khuyên giải Dyer. Tình huống này khiến trận đấu phải dừng lại khá lâu. Đến phút 59, Guzmán mới bước lên chấm đá phạt và thực hiện thành công, giúp Swansea dẫn trước 4-0.

 

 

“Thật tuyệt vời. Tôi đã ghi được 1 cú đúp trong trận chung kết League Cup. Đáng tiếc là tôi lại không thể có một hat-trick”, Dyer tiếc nuối sau khi trận đấu kết thúc.

Theo lời Dyer, anh sẽ ăn mừng chức vô địch League Cup đầu tiên trong lịch sử Swansea bằng việc tiệc tùng, ăn uống thật say sưa với bạn bè và đồng đội. Chân sút này cũng khẳng định không để bụng mâu thuẫn với Guzmán về vụ tranh đá penalty.

Điều quan trọng nhất là Swansea đã vô địch League Cup

Trong khi đó, HLV Michael Laudrup chỉ biết cười huề về vụ tranh cãi của các học trò. Chiến lược gia này nhận phần lỗi về mình khi không phân bố rõ ai là người sẽ được đá penalty trước khi trận đấu bắt đầu. Nên biết, từ đầu mùa tới giờ, Thiên Nga mới chỉ nhận được một tình huống sút penalty duy nhất vào đêm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại