Thắng Chelsea, Mancini lại “tinh vi”

Công Luận |

(Soha.vn) - Sau khi giành được chiến thắng quan trọng 2-0 ngay trên sân nhà Etihad, HLV Mancini đã vội “huênh hoang” nhắc nhở với Man Utd rằng, cuộc đua tại Premier League vẫn chưa kết thúc cho dù khoảng cách đang là 12 điểm.

Trong trận đấu tối qua, những người hùng của Citizens như Joe Hart, Yaya Toure Carlos Tevez đã mang về chiến thắng vô cùng ý nghĩa với đội đội bóng thành Manchester. Chiến thắng này không chỉ giúp Man xanh thiết lập khoảng cách an tòan với những đội phía sau, mà còn thu hẹp khoảng cách giữa họ và Man Utd.

Mancini vẫn tự tin về cuộc đua tại Premier League

Sau khi giành được chiến thắng, ông thày người Italia tự tin khẳng định: “Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này vẫn chưa kết thúc, bởi vẫn còn 11 trận đấu phía trước. Trong trường hợp Man Utd liên tiếp mắc sai lầm, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt kịp và vượt qua họ”.

Nhưng có lẽ, đây chỉ là liệu pháp tinh thần giúp cho các cầu thủ Man City không nản trí trước cuộc đua với đội bóng cùng thành phố. Khoảng cách hiện tại đang là 12 điểm, và giải đấu còn lại 11 vòng đấu, như vậy thì Quỷ đỏ phải thua ít nhất 4 trận trong giai đoạn cuối. Còn Man City thì phải toàn thắng trong 11 trận còn lại. Một điều xem chừng rất khó để có thể làm được.

Sau đó, HLV Mancini dành tặng đôi lời cho cậu học trò cưng Joe Hart. Ông nói:Joe là thủ môn số một nước anh và cũng là một trong những người xuất sắc nhất ở châu Âu. Và tôi rất vui mừng vì cậu ấy đã cản phá thành công cú đá phạt của Lampard.Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn có thể làm tốt hơn, hoàn hảo hơn nếu như cậu ấy muốn”.

“Và nếu Man City có lỡ để thua trong tình huống đá phạt đó thì chúng tôi vẫn có thể giành được chiến thắng vì lúc đó, trận đấu vẫn còn hơn 40 phút nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại