Những pha bóng bị nghi "bán độ" của U23 Việt Nam

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trong trận hòa 3-3 với Bangu Atletico tối qua, có khá nhiều tình huống khiến NHM không khỏi hoài nghi về vấn đề bán độ của U23 Việt Nam.

Tối qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã phải nhận lệnh tạm đình chỉ công tác dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam từ phía VFF về những câu chuyện liên quan đến nghi án bán độ.

Không cần phải xem băng ghi hình nhiều lần mới có thể đặt câu hỏi cho vấn đề này. Nhìn ngay biểu hiện của khán giả trên SVĐ Bình Dương cũng có thể thấy rõ, liên tiếp là những tiếng la ó, than phiền vang khắp trên các khán đài. Không chấp nhận nổi màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ, rất nhiều người đã bỏ về khi thời gian của trận đấu còn khoảng 20 phút nữa mới kết thúc.

 

Trước tiên phải nói rằng, U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với tâm lý cực kỳ thoải mái và không quá cần điểm để đi tiếp. Do đó, một kết quả hòa cũng được xem là “ok” đối với HLV Hoàng Văn Phúc và học trò. Thế nhưng, con đường dẫn tới trận hòa của họ thì không hề ổn chút nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2.

Hiệp 1 trận đấu, U23 Việt Nam chơi đầy hứng khởi và tạo được một bầu không khí sôi sục ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Bước vào hiệp 2 với tư thế của một đội chủ nhà, và được thi đấu hơn người. Nhưng chẳng rõ nguyên nhân từ đâu mà các cầu thủ U23 Việt Nam lại phải co cụm lại chống đỡ các đợt tấn công của Bangu Atletico sau khi Phi Sơn có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1.

Nhìn vào hai bàn thua của U23 Việt Nam sẽ thấy, hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ dường như không có bất kỳ động thái nào để cản phá đối phương. Pha rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 của Bruno Guimaraes tuy nói là đội bạn có thể hình cao to hơn nhưng thực sự trong pha bóng đó, Bruno ghi bàn rất thoải mái.

Người ta sẽ nhìn thấy vấn đề một cách rõ nét hơn trong pha ghi bàn cân bằng tỉ số của Anderson ở phút thứ 67 của trận đấu. Khi đó có tới 4 cái bóng áo trắng trong vòng cấm và 3 hậu vệ đứng dàn hàng ngang chống đỡ, để rồi chỉ một mình Đinh Tiến Thành đuổi theo 2 cầu thủ tấn công bên phía đối phương. Nhưng trớ trêu ở chỗ, đứng án ngữ trước cửa khung thành thủ môn Ngọc Bửu có tới 8 cậu học trò của vị HLV họ Hoàng.

Những tình huống tương tự cũng được tái hiện khá nhiều trong suốt hiệp 2 của trận đấu và có cảm giác như các cầu thủ U23 Việt Nam cố tình buông trận đấu này. Nếu suy xét kỹ hơn, pha sút hỏng penalty của Hoàng Thịnh cũng đáng bị mang ra mổ xẻ nhưng với những vấn đề nêu trên cũng đã đủ để HLV Hoàng Văn Phúc phải có một bản giải trình khá dài.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại