Thư chế: Messi hy vọng Blatter thông cảm vì quá... đẹp!

Chi Anh |

(Soha.vn) - Gây ra quá nhiều những rắc rối cho Chủ tịch FIFA, Blatter, Leo Messi đã viết một bức thư xin lỗi đầy... châm biếm.

Kính thưa Chủ tịch Blatter,

Tôi đã đọc báo và biết được ông đang nhận được khá nhiều rắc rối từ Cristiano Ronaldo, Real Madrid và Liên đoàn Bồ Đào Nha chỉ vì nói thích tôi hơn anh ấy. Điều đó khiến tôi thấy áy náy rất nhiều. Tôi cũng đã thấy ông xin lỗi vì những bình luận của mình, nhưng tôi cảm thấy chính mình mới là người phải xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này. Tôi chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tôi xin lỗi vì đã quá đỉnh, làm được những kỳ tích khiến ông và rất nhiều người khác hâm mộ. Lâu nay, việc so sánh giữa Cristiano và tôi đã sản sinh ra tiêu cực cho rất nhiều người trên thế giới. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không xuất sắc như vậy, tất cả những điều đó sẽ không xảy ra, sẽ chẳng ai bị tổn thương cả.

Tôi đã làm cho những đưa trẻ ở Mỹ phải khóc và không nộp thuế tại TBN. Tôi thậm chí đã ghi được tới 60 bàn trong 50 trận ở mùa giải trước thay vì 73 bàn trong 60 trận ở mùa giải trước nữa. Song NH M vẫn còn yêu tôi và xúc phạm những cầu thủ khác như Ronaldo, chỉ vì họ không đỉnh được như tôi.

 

Ông nói rằng Ronaldo “chi nhiều tiền cho các thợ cắt tóc” hơn tôi, nhưng đó chỉ là vì tôi bị dị ứng kinh khủng với các loại gel, nó khiến tôi không thể sử dụng các sản phẩm để làm đẹp tóc mà tôi thích. Nếu không phải vì sợ phải nhận một cái chết đau đớn, tôi chắc chắn sẽ bôi rất nhiều dầu mỡ lên tóc đủ để mở một quán ăn ở McDonald.

Tôi cũng rất thích diện những bộ quần áo body nhưng thật điên người khi cơ thể tôi quá lép. Tôi thậm chí còn đang mặc những bộ quần áo dành cho búp bê thì lấy đâu ra cỡ nhỏ hơn để mặc cho nổi body lên. Tôi biết điều này là rất đáng yêu nhưng nó khiến tôi bực bội đến nỗi tôi dành 2 đến 3 phút mỗi ngày để không mỉm cười.

Tôi vô cùng thất vọng về bản thân mình vì đã gây ra rắc rối cho ông, Cristiano, Real Madrid và LĐBĐ Bồ Đào Nha. Tôi không chắc mình có thể làm gì để bù đắp cho mọi người nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để tránh lặp lại những tình huống khủng khiếp như vậy trong tương lai. Tôi nói với bạn bè của mình rằng sẽ đón họ ở sân bay nhưng đã không xuất hiện. Tôi viết phiếu đánh giá rất tệ dành cho nhà hang mà tôi thực sự yêu thích. Tôi tiếp cận bất cứ người nào trên phố và thốt lên những điều chẳng mấy hay ho với hy vọng sẽ được lên các show truyền hình. Thậm chí là làm bất cứ điều gì để Pele và Maradona tranh luận về nó chứ không phải là tôi.

Hy vọng với một chút may mắn, các bà mẹ và ông bố sẽ sớm nhận ra rằng tôi không phải là loại con trai mà họ muốn có bởi họ có thể muốn con mình trở thành họa sĩ, một chuyên gia xử lý nước thải hay thậm chí là không sinh con nữa. Sau đó, thế giới sẽ không bao giờ phải chịu đựng những vấn đề gây tổn thương như tôi gây ra một lần nữa. Tôi sẽ là một điều gì đó để kéo mình ra khỏi sự cuốn hút từ những mảnh đồ chơi Lego ngay bây giờ.

Ôm thật chặt và tạm biệt ông.

Lionel Messi A.

Đây là bức thư được một độc giả chế nhân dịp Blatter dính những rắc rối liên quan đến Messi và Cris Ronaldo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại