Người quan sát: "Wa' bu`n"

Sự phát triển với tốc độ tên lửa của mạng internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh đang giúp đời sống tinh thần nhân loại trở nên tiện lợi và thú vị thấy rõ.

Chỉ có điều, việc xa rời bút máy, vở in cũng tạo ra những hệ lụy, tình huống cười ra nước mắt. Thanh niên bây giờ viết xấu, có thể thông cảm. Viết sai chính tả mới là chuyện đáng bàn.

"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Bằng sự phong phú, đa dạng, nhiều ẩn ý của mình, tiếng Việt có thể đem đến những áng văn, vần thơ tuyệt đẹp. Tiếc là trong đời sống thường nhật, nét lãng mạn đôi khi biến mất để nhường chỗ cho những cái nhíu mày.

Ví dụ gần đây, dư luận nghiêng ngả với sự kiện 700 tấm bằng tốt nghiệp của sinh viên một trường Đại học tại Thái Nguyên sai lỗi chính tả. Chữ Hiệu trưởng chẳng hiểu sao lại thiếu mất "i".

 	Tấm bằng in sai chữ chính tả

Tấm bằng in sai chữ chính tả

Lỗi tưởng nhỏ, song tác động không hề bé

Nếu vụ "Hệu" trưởng nọ xuất phát từ thái độ sơ sểnh của cán bộ nhà trường, thì đa phần các trường hợp sai chính tả khác có nguyên nhân từ quá trình xâm lấn khủng khiếp của các thiết bị điện tử, sự chểnh mảng học hành và đặc biệt là do trào lưu sử dụng thứ gọi là "ng0^n ngu*~ xj` t33n" (ngôn ngữ xì tin).

Càng lún sâu vào mớ ký tự nhùng nhằng như mật mã của người ngoài hành tinh kia, giới trẻ càng nông cạn với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Từ chuyện ngôn ngữ xì tin, bỗng có một liên tưởng về bóng đá. Sau sự xuất hiện của David Moyes, giới trẻ (các cầu thủ) Man United cũng đang bị cuốn theo một dạng ngôn ngữ túc cầu quá khác biệt so với giáo trình giảng dạy của Sir Alex.

Mùa trước, Van Persie tỏa sáng rực rỡ giúp Man United đoạt ngôi VĐ Premier League. Mùa này, chân sút người Hà Lan chấn thương liên miên.

 

Theo giải thích của giới thạo tin, sở dĩ Van Persie và nhiều nhân tố trụ cột khác của Man United như Rooney không có được sức khỏe ổn định hoặc xuống phong độ là vì phương pháp tập luyện quá khắc khổ của thầy mới.

Bổ sung việc Fabio lĩnh thẻ đỏ trực tiếp chỉ 4 phút kể từ lúc có mặt trên sân ở trận thua Swansea cho tới pha tranh chấp dại dột dẫn đến quả đền ở trận thua Sunderland của Cleverley, tất cả cùng củng cố lập luận rằng Moyes không phải là "Hệu" trưởng thích hợp với Man United.

Và khi mà đích thân Ferguson cũng úp mở rằng mình đã sai trong quyết định chọn người kế vị, các CĐV của sân Old Trafford thực sự cảm thấy... "wa' bu`n" (quá buồn) và " h0`an t0a`n tuyẹ^t v0.ng" (hoàn toàn tuyệt vọng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại