Ai giữ 3 chân ghế của David Moyes?

Ở Việt Nam, HLV Đặng Trần Chỉnh từng nói một câu rất nổi tiếng: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3”.

Ý ông Chỉnh nói là với bóng đá chập chững lên chuyên nghiệp thì tiếng nói cầu thủ rất quan trọng, thậm chí có cả những “quyền lực đen” khiến cho HLV mất việc. Bản thân ông Chỉnh cũng không ít lần bị cầu thủ… bẻ ghế. Những tưởng chuyện ấy chỉ diễn ra ở Việt Nam, hóa ra, bóng đá ở đâu cũng thế cả. Cũng như đã là trái bóng thì phải… tròn, không thể vuông được.

Ở nước Anh, David Moyes thay Alex Ferguson, kỳ vọng cũng vừa phải nhưng người ta hy vọng Ferguson không chọn nhầm người, NHM Man United phải học cách kiên nhẫn. Nhưng trong khi sức kiên nhẫn của những người yêu “Quỷ đỏ” bị thử thách ghê gớm thì chính các cầu thủ Man United lại tỏ ra nóng vội hơn bao giờ hết. Trước mắt, họ chưa ra mặt chê Moyes, thay vào đó là bóng gió về bộ sậu BHL - những người mà Moyes đưa về.

 	David Moyes liệu còn ngồi được trên chiếc của mình được đến khi nào!?

David Moyes liệu còn ngồi được trên chiếc của mình được đến khi nào!?

Chẳng mấy mà đến lượt David Moyes nếu như tình hình không có chuyển biến tích cực, đặc biệt là thứ hạng trong BXH. Dù được các ông chủ “bảo kê” nhưng chiếc ghế của Moyes rất khó giữ nếu các cầu thủ còn lại ra sức… bẻ.

Bây giờ thì nhiều người hồi hộp lo cho số phận của Quỷ đỏ. Không phải là lo Man United không thể tìm được người giỏi hơn trên băng ghế huấn luyện mà là lo cái nền tảng, truyền thống và sự tự hào của M.U bị thay đổi và biến dị. Ở đây, chỉ có chuyện cầu thủ bị HLV đá văng giày vào mặt, bị đưa ra ngoài đường… chứ không có chuyện cầu thủ “bật” lại HLV.

Nếu các cầu thủ có thể làm phản HLV của mình, thì sẽ có lúc, không quá lâu, NHM sẽ làm phản lại CLB. Đó mới là điều đáng lo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại