Man City vs Arsenal: Chờ mãnh thú hoang dại

Bảo Nam |

Man City vs Arsenal, trong mắt nhiều NHM, có lẽ cuộc đụng độ giữa 2 ông lớn này kém hẳn độ hấp dẫn so với màn đọ súng tay đôi của 2 siêu tiền đạo: Sergio Aguero và Alexis Sanchez.

1. Vòng 16 Premier League mùa trước, trận chiến giữa Man CityArsenal tại Etihad khép lại với 9 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, kết quả 6-3 chỉ là những con số có tác dụng… làm đẹp bảng tỷ số. Nó không tương đồng với chất lượng chuyên môn.

Arsenal thua trận vì toan tính sai, còn Man City thắng trận cũng đơn giản vì đối thủ… sai toan tính. Một trận đấu in đậm những sai lầm về chuyên môn đơn thuần.

Hôm nay, ngày Arsenal trở lại Etihad, hãy tạm gạt câu chuyện chuyên môn sang một bên để tận hưởng một ngày mà sự hoang dã sẽ là cảm hứng chủ đạo. Một trận đấu mà Sergio Aguero và Alexis Sanchez đã sẵn sàng khiến cho nó đáng nhớ theo cách của riêng họ.

Hãy tạm quên họ đang là 2 chân sút hàng đầu của Premier League mùa này đi. Tất cả những gì chúng ta cần nhớ là: Họ tạo nên một bàn thắng, một trận đấu hay bằng bản năng, chứ không phải bằng những cách thức có sẵn trong sách giáo khoa.

2. Sanchez-Aguero chính là những ví dụ điển hình cho thấy sự khác nhau cơ bản giữa cầu thủ trưởng thành ở châu Âu và nhóm cầu thủ lớn lên từ những đường phố Nam Mỹ.

Ở châu Âu, một chú bé sau khi được nhận vào một học viện đào tạo bóng đá nào đó, sẽ ngay lập tức được dạy những kiến thức cơ bản về bộ môn túc cầu giáo.

Wayne Rooney từng tâm sự, anh suýt chút nữa thì bỏ bóng đá, rẽ sang làm nghề khác đơn giản là vì những ngày đầu tiên R10 tiếp xúc với bóng đá, họ chỉ dạy anh lý thuyết.

Sau khi trưởng thành, những cầu thủ châu Âu chơi bóng rất bài bản, tuân thủ chiến thuật. Họ giống như một sản phẩm sinh ra từ một dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Họ chơi bóng như trong sách giáo khoa, và phải đến khi thực sự làm chủ được bản thân, họ mới dám đưa sáng tạo cá nhân vào từng pha bóng.

Nhưng ở Nam Mỹ, câu chuyện khác hoàn toàn. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một câu chuyện thấm đẫm nước mắt của một siêu sao Nam Mỹ nào đó từng sinh ra trong đói nghèo, thời thơ ấu chỉ mơ sở hữu một đôi giày lành lặn.

Họ trưởng thành, phát lộ tài năng bóng đá từ một góc phố bẩn thỉu nào đó.

Nếu như ở châu Âu, cuộc chiến của một cầu thủ nhí xoay quanh câu chuyện tiếp thu hay không tiếp thu, thì ở Nam Mỹ, ranh giới mà một chú nhóc cần phải vượt qua để bước đến sân cỏ chuyên nghiệp là sống hay chết, là tồn tại hay không tồn tại.

Chẳng ai dạy họ phải đá bóng thế nào cho đúng. Khi một cầu thủ Nam Mỹ tung cú sút xé toang mành lưới đối phương, không phải họ được dạy phải sút như thế giống như những cầu thủ châu Âu. Đơn thuần, đó chính là bản năng của họ.

3. Sanchez và Aguero là những cầu thủ Nam Mỹ điển hình. Họ đá bóng bằng bản năng săn mồi điển hình của những kẻ lớn lên từ đường phố, đá bóng xung quanh những tệ nạn, những tên tội phạm. Môi trường tạo nên những con người không bao giờ đầu hàng.

Chắc NHM vẫn nhớ tại sao Sergio Aguero chấn thương dẫn đến việc anh phải nghỉ suốt thời gian vừa qua. Tình huống chấn thương của Aguero đến trong trận đấu với Everton ngày 7/12. El Kun bị kẹp giữa 2 hậu vệ Everton.

Anh va vào người đối thủ và ngã ra sân. Ngay lập tức, Aguero cố gắng bật dậy chạy tiếp và phần đầu gối của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng chính vì nỗ lực đó.

Đối với nhiều cầu thủ châu Âu, họ sẽ ngã lăn ra sân chờ một quả phạt. Nhưng Aguero vẫn bật dậy vì bản năng của anh thôi thúc anh làm như thế.

Những kẻ sống theo bản năng như Aguero hay Sanchez chính là sự đảm bảo cho một trận cầu mà ở đó, giá trị của toan tính sẽ mờ nhạt hơn hẳn so với giá trị thẩm mỹ của trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại