"Sống chết tấn công rồi thua như HAGL không phải bóng đá đẹp"

Lupo |

Sau thất bại đáng tiếc của HAGL trước Thanh Hóa, đã có nhiều màn tranh luận “nảy lửa” diễn ra giữa các CĐV.

Trước Thanh Hóa, HAGL đã có hiệp một áp đảo và ghi được bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên khi bước sang hiệp 2, Công Phượng và đồng đội không thể giữ vững ưu thế.

Đến phút 67, đội khách đã có 2 pha lập công của Văn Thanh và Đình Tùng. Trong suốt thời gian còn lại, thầy trò HLV Graechen chẳng thể tìm được bàn gỡ hòa.

Để thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà, HAGL bộc lộ những thua kém khá lớn về kinh nghiệm, sự tinh quái và ngoại binh.

Clip HAGL 1-2 Thanh Hóa:

Sau trận đấu, không ít CĐV đã tỏ ra tiếc nuối cho đội bóng phố Núi.

Một NHM chia sẻ: “Hôm nay có thể HAGL sẽ thua trong một trận đấu nhưng quan trọng là họ đã giành thắng lợi trong việc hình thành một thế hệ tài năng cho bóng đá nước nhà.

Có ai đó đã nói rằng: “không quan trọng là bạn đi được bao xa, mà quan trọng là bạn đang đi theo hướng nào”.

Vâng, hướng đi là vô cùng quan trọng. Và cho đến lúc này dù là hơi sớm nhưng cũng đã có thể nói mô hình đào tạo của Học viện HAGL Arsenal JMG đã đi đúng hướng.

Những “trái ngọt đầu mùa” đã cho thấy điều đó. Bầu Đức đã có lần nói rằng: “Dù năm nay HAGL có xuống hạng cũng không sao cả”. Tôi ủng hộ quan điểm của bầu Đức”.

Những bình luận bày tỏ sự ủng hộ với HAGL

Những bình luận bày tỏ sự ủng hộ với HAGL

Bên cạnh đó, một số NHM không hài lòng với cách chơi khá rắn của Thanh Hóa trong hiệp một.

“Kéo vai kéo áo kín thì là chuyện bình thường, nhưng lấy tay đẩy thẳng vào mặt đàn em thì là chơi thô bạo quá rồi”, CĐV tên Huy Đình phát biểu.

Một NHM khác gay gắt hơn: “Sỹ Cường tát Văn Sơn, Văn Phong đẩy Văn Toàn như thế không còn là bóng đá”.

Tuy nhiên, cũng có lượng lớn CĐV cho rằng đã đá V-League thì HAGL phải chấp nhận cuộc chơi. Chiến thuật của Thanh Hóa quyết liệt nhưng không mang tính triệt hạ.

Các bình luận phản đối chuyện gọi Thanh Hóa là đá xấu

Các bình luận phản đối chuyện gọi Thanh Hóa là "đá xấu"

Ngoài ra, nhiều NHM đã phân tích để cho thấy nguyên nhân chính của trận thua đến từ chính chiến thuật cùng hàng thủ không tốt của đội bóng phố Núi.

“Xem HAGL đá nói thật giống như nhìn vào cái đồng hồ cát. Điểm nhấn chỉ được duy nhất vị trí chính giữa, nghĩa là hai tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh.

Tuyến dưới khỏi nói. Bên Thanh Hoá sút quả nào cũng như kiểu gôn trống, thủ môn ko thấy có phản ứng bay nhảy hay di chuyển. Hậu vệ cũng không thấy tham gia cản phá, gây áp lực.

Hàng công hai cánh thì ham rê mà ko có hiệu quả. Bên trong Công Phượng thì có mỗi bài xử lý là đỡ bóng chạm đầu, giật gót lại một nhịp để đổi hướng.

Xong ngoặt một hai phát nữa là hậu vệ đối phương áp sát mất rồi”, một fan bóng đá bình luận trên mạng xã hội.

Công Phượng chơi khá tệ trước Thanh Hóa

Công Phượng chơi khá tệ trước Thanh Hóa

"Ngoài bàn thắng HAGL có gì, lối chơi bế tắc rườm rà. Công Phượng có bóng là cắm đầu rê chẳng cần biết ai, thể lực quá thua sút, non nớt. Trong khi Thanh Hóa chơi chững chạc quá bản lĩnh", CĐV tên Tuấn Anh nhận xét.

Một CĐV phản bác lại ý kiến cho rằng HAGL chỉ cần đá đẹp mà không đặt nặng kết quả: “Cứ bảo tấn công là được còn không cần biết đến thắng thua thì cũng khó chấp nhận.

Sống chết tấn công rồi thua như HAGL không phải bóng đá đẹp, CLB nào cũng làm được và cũng chẳng cần huấn luyện viên làm gì. Với tư tưởng này thì Mourinho cũng phải chịu thua".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại