Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân chuyển nơi ở

Hoàng Hải |

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, gia đình anh Tẩn Ông Nải đã có ý định chuyển đến nơi ở mới nhưng do điều kiện chưa cho phép nên vẫn bám trụ lại căn nhà cũ.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở ra ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, khiến 4 người tử vong, trao đổi với PV ông Trần Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cho biết:

Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng nói trên xảy ra, UBND xã Trịnh Tường cùng các ban ngành, đoàn thể của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã đến động viên, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất đối với gia đình nạn nhân.

Được biết, gia đình anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, là chồng, cha, chú của các nạn nhân trong vụ thảm án xảy ra vào ngày 9/8), ở rất xa khu dân cư của thôn Phìn Ngan, đi lại gặp nhiều khó khăn, vất vả nhất là trong những ngày mưa gió.

Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân chuyển nơi ở - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào căn nhà gia đình anh Nải sinh sống đi lại rất khó khăn đặc biệt là những ngày trời mưa.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Thắng cho biết: Trong thời gian sắp tới, UBND xã Trịnh Tường sẽ tổ chức vận động, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Thắng chuyển về khu trung tâm của thôn Phìn Ngan để sinh sống, làm ăn cho thuận tiện.

"Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ vận động gia đình ông Tẩn Sả Dỉn (bố anh Nải – PV) về trung tâm của thôn Phìn Ngan để sinh sống.

Vì khu vực gia đình nhà ông Dỉn hiện đang sinh sống chỉ còn một mình gia đình. Trước kia, nơi đây là một làng có nhiều hộ cùng sinh sống nhưng do đường xá đi lại xa xôi, hẻo lánh nên các hộ dân đã chuyển đi các nơi khác, chỉ còn duy nhất gia đình ông Dỉn ở lại tiếp tục cuộc sống", ông Thắng nói.

Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân chuyển nơi ở - Ảnh 2.

Gia đình anh Nải dọn dẹp lại căn nhà sau khi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Tâm sự với PV về việc trong thời gian sắp tới, gia đình có ý định chuyển về khu trung tâm của thôn Phìn Ngan để sinh sống hay không, bà Chảo Mùi Cói (mẹ chồng chị Tẩn Tả Mẩy và là bà của các nạn nhân) tâm sự:

"Căn nhà mà gia đình bà Cói sinh sống đã có từ mấy chục năm nay nhưng do ở xa khu vực trung tâm của thôn, mỗi lần có việc đi xuống xã, huyện mất rất nhiều thời gian, gia đình cũng đã nghĩ đến việc chuyển đi từ trước nhưng do kinh tế không cho phép nên gia đình chưa dám chuyển.

Thằng con trai tôi nó đang ở dưới khu trung tâm của thôn Phìn Ngan. Sau đợt này, chắc gia đình tôi sẽ chuyển về đấy dựng nhà và ở cùng với vợ chồng nó.

Gia đình cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng do căn nhà gắn bó nhiều kỉ niệm, từ nhà sang nương rẫy cũng tiện đường nên gia đình tôi mới chưa chuyển.

Nếu gia đình tôi chuyển nhà đi từ trước thì đã không xảy ra sự việc đau lòng này", bà Cói nghẹn ngào tâm sự.

Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân chuyển nơi ở - Ảnh 3.

Nghi can số 1 gây ra vụ án Tẩn Láo Lở. (Ảnh: CAND)

Trong các nạn nhân bị sát hại dã man vào ngày 9/8, có cháu Tẩn Thủy Chi (6 tuổi, cháu gái ruột của anh Tẩn Ông Nải). Mặc dù mới còn ít tuổi nhưng cháu Chi được mọi người trong thôn rất quý mến vì tính chăm ngoan, học giỏi.

Trước sự ra quá đột ngột của cháu Thủy Chi, chị Đoàn Thị Tươi (SN 1989, cô giáo mầm non thôn Phìn Ngan) vô cùng đau đớn, xót xa khi mất đi một học trò ngoan ngoãn, học giỏi.

Chị Tươi cho biết bé Thùy Chi (cháu gái anh Nải – PV) là bé nhanh nhẹn, thông minh. Cháu học giỏi nhất lớp 5 tuổi, nhận tin cháu mất, cô và nhà trường vô cùng xót xa.

"Khi nói cháu sắp được đi học lớp 1, Chi thích lắm. Vậy mà mãi mãi con chẳng được đi học lớp 1 nữa rồi", cô Tươi khóc nghẹn chia sẻ.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai cũng như các đơn vị nghiệp vụ đã xác định nghi can số 1 gây ra vụ án là Tẩn Láo Lở (người địa phương) và đang ngày đêm truy bắt kẻ thủ ác để sớm đưa ra pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại