Thảm án ở Lào Cai: "Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi"

Hoàng Hải |

Thấy nhà đã khóa hết cửa ngoài, anh Nải tìm cách vào nhà bằng cửa sau, khi vừa vào nhà, người đàn ông vô cùng sợ hãi khi phát hiện một chiếc bẫy bằng súng.

Các cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời gia đình bị nạn

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người tử vong xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã gây rúng động dư luận địa phương 2 ngày qua.

Để hiểu rõ hơn PV đã tìm về xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Được sự chỉ dẫn của người dân và sau gần 1 tiếng đi bộ đường rừng, PV đã đến gia đình anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy, PV) để tìm hiểu vụ việc.

Theo quan sát của PV, khu vực gia đình anh Tẩn Ông Nải sinh sống cách xa khu dân cư. Từ nhà dân gần nhất đi bộ lên nhà anh Nải khoảng 3km nhưng phải đi mất gần 1 tiếng đồng hồ.

Có thể, chính vì điều này nên khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, mới đầu người dân trong thôn không hề hay biết gì.

Thời điểm PV có mặt (vào 9h sáng ngày 11/8) cũng là các ban ngành đoàn thể của huyện Bát Xát cũng như xã Trịnh Tường đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần đối với gia đình anh Nải.

Thảm án ở Lào Cai: Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi - Ảnh 1.

Đường lên nhà gia đình anh Tẩn Ông Nải sinh sống rất khó đi và phải đi bộ khoảng gần 1 tiếng mới tới nơi.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của xã, huyện, tỉnh đã nhanh chóng có mặt để động viên tinh thần gia đình bị nạn sớm vợt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tiến hành vận động bà con nhân dân trong khu vực ổn định tâm lý, tinh thần yên tâm làm ăn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, khám nghiệm hiện trường, các cấp chính quyền xã cùng với bà con nhân dân trong khu vực đã tiến hành lo các thủ tục mai táng cho các nạn nhân.

Ngay trong chiều qua, các cấp chính quyền đã có những hỗ trợ về vật chất đối với gia đình.

Trong sáng nay, đồng chí Bí Thư huyện, Phó chủ tịch huyện cũng đã chuyển 1 phần quà của huyện với tổng số tiền là 26 triệu đồng đến gia đình nạn nhân", ông Trần Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát cho biết.

Kể từ khi phát hiện vợ và con gái, cháu bị sát hại, anh Tẩn Ông Nải vô cùng đau đớn xót xa, lúc nào cũng có người thân bên cạnh để động viên tinh thần cũng như chăm sóc về sức khỏe.

Thảm án ở Lào Cai: Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi - Ảnh 2.

Căn nhà gia đình anh Tẩn Ông Nải sinh sống.

"Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi"

Nhớ lại sự việc đau lòng đã xảy ra, anh Tẩn Ông Nải ngậm ngùi cho biết: Vào sáng sớm ngày 9/8, sau khi ăn cơm, anh Nải cùng bố, mẹ lên nương, rẫy chồng chuối ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát để phun thuốc sâu.

Vì nương, rẫy ở xa nhà nên mọi người trong gia đình anh Nải mang cơm đi để ăn trưa.

"Phải phun nhiều thuốc sâu nên đến tối mịt gia đình tôi mới phun xong. Khi gần đến nhà, bố tôi đi sang nhà hàng xóm còn tôi và mẹ về nhà.

Về đến nhà, tôi thấy tất cả các cửa nhà đều khóa, con chó mọi ngày thấy có người về đều chạy ra đón cũng không thấy đâu.

Thấy vậy, tôi lớn tiếng gọi nhưng không thấy vợ trả lời nên tôi liền đi ra phía cửa sau của căn nhà để tìm cách vào nhà.

Sau một hồi đẩy cửa, thì tôi vào được bên trong nhà. Vừa vào được nhà, tôi vô cùng sợ hãi khi thấy một khấu súng kíp để trên 3 chiếc ghế mây, có một sợi dây buộc từ cò súng ra then cửa, nòng súng hướng thẳng ra giữa cửa tầm ngang bụng.

Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi", anh Tẩn Ông Nải nhớ lại.

Thảm án ở Lào Cai: Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi - Ảnh 3.

Khu vực ao cá nơi phát hiện thi thể chị Tẩn Tả Mẩy.

Cũng theo lời anh Nải cho biết thêm, sau khi vào nhà, thấy cửa chính bị đặt bẫy súng kíp anh đã cẩn thận từng bước chân, bật điện trong nhà rồi đi tìm kiếm vợ và con.

Sau đó, trong quá trình tìm kiếm mọi người, anh Nải đã vô tình tìm thấy chiếc chìa khóa cửa chính ở ngay dưới chân, phía trước cửa căn nhà đặt bẫy súng kíp.

Nếu tìm thấy chiếc chìa khóa trước và vào nhà bằng cửa chính, anh Nải có thể đã trúng bẫy.

Khi không tìm thấy vợ, con anh Nải đã thông báo chính quyền địa phương.

Thảm án ở Lào Cai: Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng chết rồi - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường.

"Khi công an xã đến cũng có rất nhiều người dân đến cùng để tìm vợ và các con tôi. Đến khoảng 22h đêm, con đầu của tôi là Tẩn Mai Phương (SN 2014) được tìm thấy ở con suối sau nhà, trên người đặt 3 viên đá, mặt úp xuống dưới.

Mấy tiếng sau đó, vợ và con gái mới sinh cùng cháu tôi cũng được tìm thấy ở gần nhà.

Không biết tôi gây tội với ai mà người ta lại giết cả nhà tôi như vậy, đứa con gái mới lọt lòng mẹ được 28 ngày cũng bị đánh chết. Nếu không xảy ra việc này, hôm nay tôi sẽ đặt tên con gái là Tẩn Thúy Vân", anh Nải nghẹn ngào nói.

Anh Nải cũng cho biết thêm, cách đây hơn 3 năm, sau khi học xong lớp 12, anh Nải quyết định lập gia đình. Sau hơn 6 tháng tìm hiểu, anh Nải và chị Tẩn Tả Mẩy lên duyên vợ chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại