Tổng hợp những vụ án chấn động dư luận năm 2012

Trang Anh |

(Soha.vn) - Nổ mìn cướp tiệm vàng ở HN, cưỡng bức và giết hại hai chị em gái...là những vụ án khiến dư luận hoang mang trong một năm qua.

Cứa cổ chủ nhà để cướp vàng

Ngày 16/2, tại tiệm vàng Vững Bắc (thôn Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) xảy ra một vụ cướp tiệm vàng, giết người dã man.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bắc (SN 1957, chủ cửa hàng vàng bạc Vững Bắc) bị kẻ gian đâm 12 nhát, tử vong tại chỗ.

Hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng tại thời điểm di lý về Hà Nội

Những hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy, tên cướp không hề bịt mặt, ban đầu vờ hỏi bán nhẫn rồi ngỏ ý đi nhờ vệ sinh. Khi chủ tiệm đi trước không để ý liền bị đối tượng rút dao khống chế.

Sau khi gây án, đối tượng đập tủ lấy vàng nhưng không được, sợ bị phát hiện nên hắn vội chạy ra ngoài phi xe tẩu thoát. Căn cứ theo các hình ảnh thu thập được từ camera, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm hung thủ.

Kẻ gây án sau đó được bố vợ quê ở Thái Bình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Hung thủ được xác định là Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, quê Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình).

Theo khai nhận, do nợ bố đẻ 30 triệu và bố vợ 3 cây vàng, chưa có để trả, nên Dưỡng nghĩ quẩn tìm cách đi cướp. Ban đầu, hắn định khống chế nạn nhân để cướp, nhưng vì nạn nhân kêu to nên đã ra tay diệt khẩu.

Liên quan đến vụ án, ngày 31/8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Dưỡng về hành vi giết người và cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Trong phiên xử, Nguyễn Hữu Dưỡng lẻ loi một mình khi không có bất kỳ người thân thích nào đến dự.

Nổ mìn cướp tiệm vàng chấn động Hà Nội

Đây được xem là vụ cướp vàng táo tợn nhất trong năm qua, 2 đối tượng gây án là Tạ Văn Thanh (SN 1987) và Tạ Thái Hà (SN 1992) là anh em cùng cha khác mẹ ở Yên Dũng, Bắc Giang.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 10h45 sáng 21/6 tại tiệm vàng Hoàng Tín (số 124 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Sáng cùng ngày, 2 anh em Thanh ăn mặc lịch sự chở nhau tới khu vực tiệm vàng Hoàng tín để gây án. Hà ngồi ngoài quán nước đợi còn Thanh xách túi có 4kg thuốc nổ đi vào.

Ban đầu, Thanh đặt hộp nhựa chứa mìn lên bàn và đưa cho chủ cửa hàng mẩu giấy “Tôi cần tiền, nếu không đưa sẽ cho nổ tung” nhưng không được chủ tiệm vàng đáp ứng.

Trong lúc giằng co, truy đuổi, Thanh bỏ chạy được khoảng 20m thì túi bom phát nổ. 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng

Tại hiện trường, tiệm vàng nổ tan hoang, nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, vỡ cửa kính. Đối tượng Thanh bị bắt giữ ngay sau đó chừng 20 phút khi đang tìm cách lẩn trốn trong phố Cát Linh.

Ban đầu, Thanh nhất định không khai ra em trai mình nhưng với những chứng cứ xác thực, em trai thủ phạm đã bị bắt tại nhà.

Điều đáng nói, 2 quả mìn gây án là do Thanh tự tạo sau khi mua 5 cân thuốc nổ và 10 kíp nổ từ Lạng Sơn.

Kinh hoàng kẻ cuồng dâm hiếp chị, giết em

Khoảng 15 giờ 30 ngày 29/7, sau khi đi ăn cưới một người bạn về, Đặng Trần Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền, thấy cổng mở, Hoài dựng xe máy, đi vào bên trong.

Phát hiện trong nhà có hai bé gái con anh Hiền ở nhà một mình, Hoài nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Khuất Thu H. (sinh ngày 3/9/2004). Hắn cất giọng hỏi cháu bé: “Bố mẹ cháu đâu ?” Thấy cháu H. trả lời: “Bố đi làm, còn mẹ đi chợ”. Biết trong nhà không có người lớn, Hoài ra tay hành động.

Hắn lôi bé H. xuống bếp, lấy con dao, một tay cầm dao, một tay túm gáy cháu H. rồi lại kéo cháu H. lên nhà uy hiếp và dùng vũ lực để làm hại cháu H. Thấy chị bị hại, cháu Khuất Mỹ Q. (sinh ngày 19/8/2008) sợ hãi kêu khóc.

Lúc đó Hoài cầm dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ Q. làm cháu chết ngay tại chỗ.

hoan-tat-cao-trang-ke-hiep-chi-8-tuoi-roi-giet-em-o-son-tay
Đặng Trần Hoài

Sau khi đã sát hại bé Q., Hoài quay ra làm trò mất nhân tính với cháu H. Khi Hoài đang thực hiện hành vi thú tính thì anh Khuất Văn Phương là bác ruột của hai bé gái chạy sang cũng bị Hoài dùng dao chém.

Ngày 25/10, HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình tội Giết người, 5 năm tù vì Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 3 tội là tử hình. Phạm nhân khóc nức nở khi bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án.

Chém chết lớp trưởng vì "nhìn đểu"

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ chiều 19/12 tại lớp C201 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là Vũ Ngọc Cương, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh, hiện là sinh viên năm thứ 2 của trường.

Theo thông tin từ một số người quen của nạn nhân đang có mặt tại nhà tang lễ Thanh Nhàn thì nguyên nhân do sự hiểu lầm của nhóm sinh viên cùng trường.

Hiện trường vụ thảm sát

Trong lúc ngồi trong lớp nghe nhạc, nhóm thanh niên thấy Cương nhìn ra cửa thì nghĩ rằng nạn nhân “nhìn đểu” liền khiêu khích nhưng do không nghe thấy nên nam sinh này quay mặt vào trong không phản ứng gì.

Do trước đó có uống rượu nên những thanh niên này hùng hổ lao vào gây sự rồi cầm dao đâm nạn nhân gục bên vũng máu.

Mặc dù ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng nạn nhân đã bị tử vong trên đường đi.

Cho đến chiều tối ngày 20/12 sau một ngày xảy ra án mạng, 3 nghi phạm đã đến Phòng truy nã (Công an Hà Nội) đầu thú. Cả 3 hung thủ đều là sinh viên trường và sinh năm 1990, 1991

Giết người, chặt xác vì "xù" tiền sau quan hệ đồng giới

Sáng 26/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Đây là hai nghi can trong vụ giết người, chặt xác phi tang được phát hiện tại một con mương ở phường An Bình, TP Biên Hòa vào rạng sáng 25/12.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Thanh Liêm đang làm công nhân bốc vác tại một công ty chế biến thức ăn gia súc ở Khu công nghiệp Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, anh Liêm thuê phòng trọ của bà Sương tại khu phố 12, phường An Bình. chung phòng với anh là hai đồng nghiệp Tâm và Điển.

Anh Liêm nhiều lần đề nghị quan hệ đồng tính với bạn cùng phòng kèm lời hứa cho nửa tỷ đồng nên được Tâm "chiều tới bến".

Trước lễ Giáng sinh, Tâm cần tiền phẫu thuật cho bạn gái nên kêu Liêm thực hiện lời hứa nhưng không được đáp ứng. Cho rằng bị lừa, thanh niên này bàn với Điển tìm cách sát hại Liêm cho bõ tức.

Ngô Văn Tâm và Trần Từ Điển tại cơ quan điều tra

Khoảng 20 giờ ngày 24/12, Tâm mua hai con dao nhọn, bàn với Điển kế hoạch sát hại Liêm cho bõ tức. Khi anh Liêm về phòng trọ, Tâm khóa cửa lại, dùng dao đâm anh chết tại chỗ. Hai hung thủ máu lạnh cắt rời thi thể nạn nhân nhét vào hai bao tải rồi tẩy xóa dấu vết trong phòng trọ.

Cả hai mượn một chiếc xe máy định trong đêm chở xác ném xuống sông phi tang. Tuy nhiên, đêm đó rất đông người đổ ra đường đón Giáng sinh nên Tâm, Điển chưa thực hiện.

Rạng sáng, đường phố vắng người, cả hai chở bao tải xác đến một hẻm cụt cách phòng trọ 500m ném xuống mương rồi bỏ về.

Giết cả nhà người yêu để cướp tài sản

Lê Thanh Đại, có 2 tiền án, SN 1981 ở Kiến An, Hải Phòng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Minh Tâm (SN 1980 ở Kiến Xương, Thái Bình).

Sáng 22/12, chị Tâm xuống chỗ trọ 2 người từng “góp gạo thổi cơm chung” tại cầu Đen - phường Phúc Khánh. Sau khi “ân ái”, Tâm rủ Đại về nhà bố mẹ đẻ của mình dùng bữa. Ăn cơm xong, hai người lên phòng tại tầng 2 để tâm sự.

Tại đây, Đại đã dùng khúc gỗ ở trong phòng bất ngờ đập chết chị Tâm. Nghe tiếng động, mẹ chị Tâm, bà Đoàn Thị Cún (SN 1949) đi lên phòng thì bị Đại tiếp tục dùng khúc gỗ trên đập chết.

Vì đang tiếp khách ở dưới, ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941) chồng bà Tâm không mảy may biết hai mẹ con chết thảm. Đợi khách đứng lên ra về, Đại đi xuống tiếp tục lấy khúc gỗ đập vào đầu và lấy dây cua-roa thắt cổ ông Tòa.

Kẻ thủ ác Lê Thanh Đại. (Ảnh: Lao động)
Kẻ thủ ác Lê Thanh Đại

Sau đó, Đại chốt cửa ở bên trong và đi về nhà trọ khu vực Cầu Đen. Hắn mang theo chiến lợi phẩm cướp được gồm: 1 xe máy Wave Anpha, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Đến 1h ngày 24.12, Đại bị Cơ quan CSĐT bắt tại nhà nghỉ Hưng Thuyết (xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại