Kẻ hiếp chị, giết em ở Sơn Tây nhận 2 án tử hình

trangnguyen |

Vụ án gây phẫn nộ dư luận trong nhiều tháng qua đã thu hút được rất nhiều người quan tâm.

12h30: HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình tội Giết người, 5 năm tù vì Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 3 tội là tử hình. Phạm nhân khóc nức nở khi bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án.

ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Bị cáo khóc lóc khi đưa ra xe bịt bùng

12h20: Khi được yêu cầu đứng dậy nghe đọc tuyên án, sát thủ gào lên: "Tha cho cháu để cháu làm lại cuộc đời". Ngay lập tức 2 cảnh sát viên đã phải hỗ trợ để Hoài bình tĩnh lại.

Bồi thẩm đoàn đọc lời tuyên án, ngay trong lúc đó, bị cáo Đặng Trần Hoài gục ngã trước vành móng ngựa. 

Hoài nói: Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể gia đình anh Hiền, xin tòa cho bị cáo làm lại cuộc đời.

11h30: Trước khi nghị án tòa cho Đặng Trần Hoài nói lời cuối cùng.

11h25: Chủ tọa hỏi bố mẹ của nạn nhân sau phần tranh luận có bổ sung gì nữa không? Cả hai đều trả lời là không.

11h15: Chủ tọa hỏi bị cáo có tranh luận gì trước phiên tòa nữa không nhưng bị cáo Hoài vẫn nằm gục trước vành móng ngựa mà không hề có động thái gì cả.

10h51: Tiếp tục phần tranh luận. Luật sư Nguyễn Anh Thơm bào chữa cho bị cáo
Luật sư bày tỏ sự đồng cảm với những mất mát, đau thương của phía gia đình bị hại.Theo luật sư, hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em là có căn cứ. Riêng về hành vi cướp tài sản, luật sư kính mong HĐXX xem xét một số vấn đề và quan điểm:

Thứ nhất, trạng thái tâm lý bất thường của bị cáo từ khi đi đám cưới cho đến khi gây án. Về tâm lý, hành vi, tại buổi ăn cưới bạn, theo lời khai của bạn Hoài với cơ quan điều tra thì khi ăn cưới có uống bia Heineken, ai có nhu cầu thì uống thêm rượu. Trong lúc uống bia, Hoài có văng tục, một số người định đánh nhưng bị mọi người ngăn cản. Sau đó, Hoài vẫn lên được xe máy đi về.

Khi đi trên đường, Hoài bị mưa, ướt hết quần áo, mặc dù trong cốp xe có áo mưa nhưng Hoài lại không nhớ lấy ra mặc, không nhớ đường rẽ về nhà mà bị cáo lại đi lạc lên Láng – Hoà Lạc.

Khi mua ổi, theo người bán ổi tên Hương tường trình với công an: Hoài đến mua ổi, hỏi bao nhiêu tiền/kg. Người bán bảo 30 nghìn đồng, Hoài trả 25 nghìn.

Hoài đi được một lúc rồi lại quay lại hỏi đường, hất tung ổi, lấy dao gọt ổi của người phụ nữ này rồi lại tiếp tục đi. Khi đi trên đường Hoài bị ngã xe nên bẩn hết quần áo. Hoài đã cởi hết vứt xuống đường. 

Theo luật sư nếu người bình thường thì sẽ rửa qua quần áo hoặc cất vào cốp rồi đi. Khi đó hết mưa rồi Hoài lại lấy áo mưa ra mặc….

Sau đó, Hoài vào xin nghỉ nhờ quán của một thợ cắt tóc tên Nguyễn Văn Sĩ ở thôn Cổ Đông. Theo ông Sĩ thì Hoài đi xe máy lao thẳng vào sân, cởi trần, mặc quần bò, người dính đất và máu. 

Hoài xin điếu thuốc hút rồi đi vào nhà trong. Ông Sĩ vào thấy Hoài đã cởi hết đồ nằm ngủ trên giường. Ông Sĩ đuổi Hoài dậy, đi ra khỏi nhà nếu không sẽ báo công an. Hoài bảo trả tiền xin được nghỉ nhưng ông Sĩ không đồng ý và đuổi Hoài đi.

Hoài bước ra ngoài đi một đôi dép khác của phụ nữ. ..Theo luật sư, như vậy các biểu hiện của Hoài đã rất bất thường. ..

Theo luật sư, trong quá trình gây án, Hoài có nhiều biểu hiện tâm lý rất bất thường.

Khi đến nhà anh Hiền, Hoài dựng xe mà không rút chìa khoá, tự nhiên đi vào như không, theo luật sư như thế cũng rất bất thường.

10h45: VKS đang đọc những tình tiết, tội danh của Đặng Trần Hoài để đưa ra kết luận cuối cùng. Ngược lại, phạm nhân ở bên dưới vẫn gào thét, kêu la đau đầu mà không có một chút thái độ hợp tác.

Mẹ bị cáo được mời lên hỏi và đã trình cho HĐXX một quyển số Khám chữa bệnh của Đặng Trần Hoài tại bệnh viện tỉnh Hà Tây (cũ) vào năm 2005. Theo đó, năm 12 tuổi hung thủ có bị một viên gạch rơi vào đầu từ độ cao 12 mét nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ còn khó khăn nên đã không có điều kiện để đi chữa chạy.

Tuy nhiên, sau khi xem xét HĐXX đã kết luận rằng những bệnh và thuốc được ghi trong sổ này không liên quan đến thần kinh.

10h30: Phía dưới, hai vợ chồng trẻ liên tục đưa tay lau nước mắt khi nghe nội dung giám định pháp y của con gái mình tử vong bởi 12 nhát dao của kẻ cuồng dâm. Chính vì sự nhạy cảm này mà HĐXX đã dừng đọc giám định pháp y để "không làm gia đình nạn nhân đau lòng".

10h15: Mặc dù thái độ thiếu hợp tác của Đặng Trần Hoài vẫn tiếp diễn nhưng HĐXX không tạm nghỉ hay tiếp tục thẩm vấn để làm rõ nội dung vụ án mà công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.

9h45: Sau khi lời đề nghị xin nghỉ của Hoài bị HĐXX từ chối, phạm nhân đã bịt tai, gục đầu xuống vành móng ngựa nói rằng: "Tôi không nghe thấy gì hết".

ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Đặng Trần Hoài ngồi gục xuống bịt tai

9h30: Chủ tọa phiên tòa nhận thấy thái độ của Đặng Trần Hoài không thành khẩn, thiếu sự hợp tác nên lý do Hoài đưa ra đã bị bác bỏ. Phiên tòa được tiếp tục.

9h25: Không chịu nổi khi phải nghe lại những hành động thú tính của mình, Đặng Trần Hoài xin với chủ tọa phiên tòa được nghỉ trong ít phút vì lý do sức khỏe. Trên mặt phạm nhân hiện lên sự mệt mỏi.

9h10: Hội đồng xét xử đọc bản cáo trạng của Đặng Trần Hoài. Phòng xét xử chật kín người, còn rất nhiều người dân quan tâm muốn được vào tận bên trong để chứng kiến nhưng không thể.

ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Rất nhiều người dân tập trung bên ngoài tòa án
ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Bên trong phòng xét xử, gia đình cháu bé và tất cả mọi người lặng im nghe đọc bản cáo trạng.
Cháu H. nạn nhân vụ án đã không đến phiên xét xử dù trước đó có xin bố mẹ được đi.
ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Kẻ sát nhân gục trên vành móng ngựa nghe đọc cáo trạng
8h15: Phạm nhân Đặng Trần Hoài được xe bịt bùng đưa đến tòa án
7h40: Gia đình của 2 cháu bé cầm di ảnh của cháu Q. đến tham dự phiên xét xử.
Từ sáng sớm hôm nay (25/10), rất nhiều người dân đã có mặt trước cửa Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm) để chờ xem xét xử kẻ cuồng dâm Đặng Trần Hoài.
ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Chiếc xe chở phạm nhân Đặng Trần Hoài đến tòa án
ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Đặng Trần Hoài bước ra khỏi xe
ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Phạm nhân cúi mặt tránh ống kính phóng viên
Theo bản cáo trạng, ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình. Khi ra về, Hoài đỗ bên đường mua 50.000 đồng tiền ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây.

Dọc đường, Hoài xin vào một số nhà dân ngủ nhờ nhưng đều bị đuổi đi. Đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hoài dừng trước cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn H. (bố của 2 nạn nhân), lẻn vào trong lấy trộm một chiếc áo sơmi. Lúc này, thấy chỉ có 2 cháu bé ở nhà, Hoài nổi thú tính.

ke-hiep-chi-giet-em-o-son-tay-nhan-2-an-tu-hinh
Chân dung kẻ thủ ác khi mới bị bắt

Hoài bế cháu H. (8 tuổi) đặt lên bàn, định giở trò đồi bại thì cháu Q. (4 tuổi) hét toáng lên, gào khóc. Sợ bị phát hiện, Hoài lấy con dao đã trộm được lúc trước chém nhiều nhát vào cổ cháu bé, khiến cháu gục tại chỗ. Sau đó, Hoài quay lại, tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 8 tuổi.

Tại cơ quan công an, Hoài một mực khai rằng mình say rượu, không làm chủ hành vi. Song, theo cơ quan điều tra, Hoài không có biểu hiện về thần kinh trong lúc gây án và trong quá trình bỏ chạy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại