Côn đồ 9x gây sự đánh chết người vì "dám" xoa đầu, nhìn đểu

Trang Anh |

(Soha.vn) - Chỉ vì những hành động rất nhỏ mà các thanh niên 9x sẵn máu côn đồ trong người đã gây sự, đánh chết người vô tội để rồi kết cục là người chết, kẻ đi tù.

      Bị đánh chết vì ... vừa đi vừa hát

Ngày 4-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tăng mức án từ 20 năm tù giam lên tù chung thân đối với Trần Quang Được (SN 1991, ngụ Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 2-1-2012, sau khi uống rượu, Trần Quang Được và các bạn ngồi chơi tại một văn phòng môi giới bất động sản ở xã An Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai.

Lúc này, anh Phạm Văn Linh (SN 1987) đi ngang qua, vừa đi vừa hát nên Được nói: “Đêm khuya mà lẩm bẩm một mình coi chừng bị người ta đánh đó”.


Anh Phạm Văn Linh, nạn nhân xấu số (Chụp lại từ ảnh gia đình)

Anh Phạm Văn Linh, nạn nhân xấu số (Chụp lại từ ảnh gia đình)

Anh Linh hỏi lại: “Có gì không đại ca?” thì Được hùng hổ đòi đánh. Khi Linh đáp lời: “Thích thì lên đây tao chiều” , Được liền vào văn phòng, lấy 1 con dao ra nhưng được bạn bè can ngăn.

Không dừng lại, Được nhặt một cây tràm ở ven đường, đuổi theo nạn nhân. Anh Linh chạy khoảng 150m thì bị vấp ngã. Được đuổi kịp, dùng đèn pin rọi vào anh Linh, đánh 3 cái vào vai, mặt, đầu đối phương.


Bị cáo Trần Quang Được

 Bị cáo Trần Quang Được

Anh Lê Quang Trung (bạn Được) đuổi theo, nhìn thấy nên nói: “Người ta say rượu, đánh làm gì” . Tuy nhiên, Được vẫn hung hăng đánh tiếp 3 cái nữa. Khi nạn nhân van xin: “Em biết lỗi rồi, đừng đánh em nữa" , Được mới chịu vứt cây tràm tại hiện trường, chịu cho anh Trung kéo về.

Sáng 4-1-2012, một người dân phát hiện xác anh Linh liền báo cơ quan công an. Hay tin, Được cũng ra cơ quan đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân anh Linh tử vong là do xuất huyết não. Nạn nhân đã uống rượu, cùng với lực tác động vào vùng đầu, mặt trong trạng thái kích động mạnh làm tăng huyết áp đột ngột và rối loạn tuần hoàn ngoại biên (đặc biệt là ở não) dẫn đến xuất huyết não, tử vong.

Bị đâm chết vì ... xoa đầu bạn nhậu  

Ngày 3-4, Công an huyện Củ Chi-TPHCM cho biết Phạm Minh Cường (SN 1992, ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi giết người.


Nghe anh trai nói bị xúc phạm, Cường đã cầm dao đến đâm chết nạn nhân

Nghe anh trai nói bị xúc phạm, Cường đã cầm dao đến đâm chết nạn nhân

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 28-3, Lý Nhật Trường (SN 1983, ngụ Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) trong lúc ngồi nhậu đã dùng tay xoa đầu  Phạm Minh Quý (SN 1989, ngụ cùng xã) nhưng Quý không đồng ý và cự cãi với Trường.

Tuy nhiên, sau đó Trường vẫn lập lại hành động này nên Quý bực bội điện thoại kêu em ruột là Phạm Minh Cường đến trợ giúp.

Nghe Quý nói bị xúc phạm, Cường mang theo dao và rủ thêm một người bạn chạy đến quán nhậu. Đến nơi, thấy Trường, Cường rút dao đuổi theo khiến Trường ngã xuống đất.

Cường dùng dao đâm từ trên xuống ngực trái của Trường thì bị Trường đạp vào người, Cường đâm tiếp nhát thứ hai vào ngực trái khiến Trường chết trước khi nhập viện.

Nói to bị...nhìn đểu, 9x đâm chết người

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/9/2011, anh Nguyễn Xuân Vĩnh (SN 1971), Nguyễn Xuân Toán (SN 1979, em trai anh Vĩnh), Đới Thế Tín (là anh rể của anh Vĩnh, Toán) và Hoàng Ngọc Luyến đều có HKTT ở Nông Cống, Thanh Hoá đang ăn cơm tại quán cơm của chị Nguyễn Thị Mai ở phường Kim Liên, Đống Đa, HN.

Lúc này anh Nguyễn Quốc Dũng (SN 1979, HKTT ở Mai Động, Hoàng Mai, HN có 2 tiền án, 6 tiền sự) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1993, HKTT ở Trấn Yên, Yên Bái) cũng đến quán cơm này để ăn.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Khi bước vào quán cơm, anh Dũng vào hỏi chị Mai: “Có bán cơm không?” . Nghe Dũng nói to, các anh Vĩnh, Toán, Vĩnh, Đới, Luyến nhìn về phía Dũng. Thấy vậy, Dũng đi đến chỗ anh Vĩnh ngồi và hỏi: “Có gì không?” thì anh Vĩnh trả lời là: “Không có gì”.

Mặc dù, sự việc không có gì to tát nhưng Dũng liền túm tóc rồi tát vào mặt anh  Vĩnh. Thấy anh trai mình bị đánh, anh Toán đứng dậy can thiệp nhưng bị Nguyễn Xuân Hưng xông vào đánh.

Trong lúc xô xát, Hưng bị anh Toán đấm vào mắt. Lúc này, Nguyễn Quốc Dũng đi đến bàn bán thức ăn lấy con dao dùng để thái thức ăn đâm vào ngực anh Toán và 1 nhát vào cổ tay anh Vĩnh.

Không dừng lại ở đó, Hưng cũng đi đến bàn bán thức ăn lấy 1 chiếc kéo đâm vào bắp tay trái anh Vĩnh một nhát. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 19/9, anh Toán đã tử vong, còn anh Vĩnh bị thiệt hại 4% sức khoẻ.

Gây án xong, Hưng và Dũng đã bỏ trốn, đến ngày 19/9/2011, Hưng ra đầu thú và ngày 23/9/2011, Dũng cũng ra đầu thú.

Ngày 2/4, tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Hà Nội, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án và cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự côn đồ nên đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Quốc Dũng về 2 tội giết người và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hưng 27 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại