Những màn "chém gió tung trời" dọa dẫm 141

BB |

(Soha.vn) - Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, tổ công tác 141 đã không ít lần phải đau đầu với những người vi phạm giỏi "chém gió".

"Anh sẽ lên tận cơ quan gặp lãnh đạo chú luôn"

Vào khoảng 17h35 ngày 9/12, tổ công tác Y4/141 do Trung tá CSGT Vũ Văn Ngoại làm chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) đã phát hiện nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X3 - 02885 có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Chiếc xe vi phạm luật giao thông bị tổ công tác xử lí

Chiếc xe vi phạm luật giao thông bị tổ công tác dừng lại kiểm tra

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe này đã chở quá số người quy định, đồng thời người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng chiếc xe này kiểm tra để kiểm tra.

Do đã vi phạm luật giao thông nên người điều khiển chiếc xe này đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên khi bị lập biên bản, người điều khiển chiếc xe liền “khoe" mình làm ở một cơ quan Trung ương để mong các lực lượng chức năng bỏ qua.

Đồng thời người đàn ông này đưa ra các lí do để biện hộ cho hành vi vi phạm của mình như: "Anh lỗi nhỏ bỏ qua cho anh, toàn chỗ anh em cả, anh chưa bao giờ biết xin ai luôn...".

Sau khi bị lập biên bản vi phạm, người này liền nói với chiến sĩ lập biên bản trong tổ công tác: "Ngày mai chú biết anh là ai, anh sẽ lên tận cơ quan gặp lãnh đạo chú luôn. Trực tiếp, Hồ Sĩ Tiến (lãnh đạo một Cục thuộc Bộ Công an - PV) và anh Chung (tức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - PV) cũng sẽ điện cho chú. Chú sẽ biết anh là thằng nào..!"

Theo biên bản vi phạm, người điều khiển chiếc xe vi phạm luật giao thông khai nhận là Chu Văn Giảng (Sinh năm 1976, trú tại Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên).

"Em có tiền tỷ trong cốp, mất các anh ráng chịu"

Tối ngày 25/1/2013, đoàn công tác liên ngành 141 TP.HCM trực chốt tại cửa ngõ phía Bắc thành phố đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Trong số này, cá biệt là trường hợp “ma men” Trần Quang Hưng.


	Đối tượng Trần Quang Hưng "dọa" có tiền tỉ trong cốp xe

Đối tượng Trần Quang Hưng "dọa" có tiền tỉ trong cốp xe

Khi bị xử phạt hành chính, Hưng luôn miệng nói rằng “em mới uống có mấy chai bia, em có say đâu, các anh đưa xe giả em” . Chưa hết, khi lực lượng chức năng đưa xe của Hưng lên xe thùng anh này còn la lớn: “Trong xe em có hơn 1 tỷ đồng đấy nhé. Nếu giữ xe em làm mất số tiền trên thì các anh ráng chịu trách nhiệm”.

Sau đó, trước sự giải thích và thái độ kiên quyết của các chiến sĩ CSGT, Hưng mới chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm và ra về.

141 chứ gì? Ông Chung chứ gì? Để tôi gọi cho ông Chung…”

Khoảng 3g48 ngày 18-11-2012, chiếc ô tô 4 chỗ BKS 30T-4110 di chuyển hướng Lê Thái Tổ về phía cổng CA quận Hoàn Kiếm lọt vào “tầm ngắm” và được tổ công tác mời vào chốt kiểm tra.

Trong khi Tiệp giới thiệu là cháu của “chú Phương, Trưởng ban tổ chức” và đưa điện thoại đề nghị tổ công tác nghe máy của người bên kia đầu dây để được bỏ qua lỗi vi phạm thì một người bạn của Tiệp tên là Lê Hoài Giang (SN 1984, nguyên quán ở Nghệ An, thường trú tại đường Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại cởi áo, lớn tiếng quát: “141 chứ gì? Ông Chung chứ gì? Để tôi gọi cho ông Chung…” . Sau đó, anh này nhiều lần văng tục, chửi bậy.

Bác sỹ dọa 141 người nhà là "sếp lớn" 3

Đối tượng Lê Hoài Giang: "141 chứ gì? Ông Chung chứ gì?"

Sau đó, Giang đưa ra một chiếc thẻ màu xanh đặt lên nóc ca pô ô tô, đề nghị phóng viên chụp hình. Trên thẻ có ghi BKS của chiếc ô tô, số hiệu 46, ở trên cùng là chữ “Bệnh viện Nhi Trung ương”.

Tiệp nói Giang là bác sỹ của Bệnh viện Nhi. Giang cũng lấy quần blu để trong cốp xe ra “giới thiệu”. Thậm chí, Giang còn bảo phóng viên quay phim để được... “nổi tiếng”.

Sau khi xem các thanh niên “diễn” đủ các trò khoe mẽ nhưng không xuất trình được đủ các giấy tờ theo quy định, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại