Bị đòi chia tay, dùng xăng thiêu sống người tình

Hoa Hạ |

(Soha.vn) - Phiên tòa khép lại với mức án cho kẻ thủ ác dùng xăng thiêu sống người tình nhưng những vết sẹo trên mặt và trong tim nạn nhân không biết bao giờ lành.

Sáng ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Dương (SN 1976, ngụ xã Tiến Thành,thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi tạt xăng, châm lửa thiêu sống chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1985, ngụ xã thị xã Đồng Xoài).

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, năm 2012, Dương để lại vợ con ở Bắc Giang vào Bình Phước tìm việc làm. Bị cáo thuê nhà trọ ở ấp 1 xã Tiến Thành, ngày đi làm thuê để kiếm sống. Trong thời gian sống ở đây, Dương hay cùng đám bạn ghé quán cà phê gần nhà do chị Hồng làm chủ để uống cà phê. Mặc dù đã có vợ con ở quê, nhưng Dương vẫn nảy sinh tình cảm với chị Hồng và bắt đầu có quan hệ yêu đương với nhau.

Vốn là người mê cờ bạc, nên Dương thường xuyên vay mượn tiền của Hồng để nướng vào các trò đỏ đen. Thấy Dương không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài, Hồng đòi chia tay và yêu cầu Dương trả lại 20 triệu đồng đã cho mượn.

Sáng ngày 2/10/2013, Dương đi uống rượu ở quán gần nhà Hồng và gọi Hồng ra nhờ đem xe đi cầm để trả nợ. Dương đưa hết giấy tờ xe cho Hồng và đi bộ về quán cà phê. Trong lúc ngồi chờ Hồng, Dương bắt đầu nảy sinh ý định giết Hồng. Thấy chiếc xe Nouvo của Hồng để ngoài sân, Dương tìm một ca nhựa rồi rút xăng trong xe đổ vào đầy ca. Khi vừa thấy Hồng về, Dương hất ca xăng về phía chị Hồng và bật quẹt gas đốt. Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể chị Hồng biến thành ngọn đuốc sống.

Bị cáo Dương tại phiên tòa
Bị cáo Dương tại phiên tòa

Khi thấy lửa cháy trên người Hồng, lúc đó Dương mới kịp bừng tỉnh cởi áo của mình ra đồng thời bế Hồng vào nhà tắm dội nước dập tắt lửa. Thấy Hồng nằm quần quại trong đau đớn, Dương chạy vào nhà lấy con dao rồi đưa bà Vũ Thị Thắm (67 tuổi, mẹ của Hồng) nói: “Tôi giết con gái bà rồi. Bà đâm chết tôi đi”. Kịp trấn tĩnh trong khoảnh khắc kinh hoàng, bà Thắm tri hô hàng xóm đến cứu con gái. Thấy đông người, Dương cũng chạy vội đến đưa Hồng đi Bệnh viện.

Sau khi bị thiêu sống dã man, chị Hồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Phước. Nhưng do vết thương quá nặng, trong ngày hôm đó, chị đã được chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị. Kết quả giám định cho thấy, chị Hồng bị tỷ lệ thương tích tạm thời là 88%.

Trong suốt quá trình thẩm vấn tại tòa, Dương tỏ ra ăn năn hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Gương mặt chị Hồng bị biến dạng với chằng chịt những vết sẹo. Trong lúc chờ nghị án, chị Hồng liên tục mắng chửi Dương, còn Dương chỉ cúi đầu im lặng.

Sau hơn 3 giờ làm việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương 12 năm tù về tội Giết người

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại