Cuồng ghen, chồng giết vợ: Tiếng kêu thất thanh trong căn nhà

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Phát hiện vợ có nhân tình mới, dù đã tìm mọi cách khuyên can, níu kéo nhưng không được, Tài nổi cơn ghen cầm dao đâm chết vợ rồi tự kết liễu đời mình.

Tiếng kêu cứu thất thanh trong căn nhà đóng kín cửa

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bù Đăng khiến 1 người thiệt mạng và 1 người lâm vào tình trạng nguy kịch.

Khoảng 18h ngày 3/9, những người sống trong khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong ngôi nhà cho thuê trọ đóng kín cửa do bà Đoàn Thị Trưởng (SN 1965) làm chủ. Bà Trưởng và những người hàng xóm chạy đến phá cửa vào thì bàng hoàng phát hiện chị Vi Thị Hiền (31 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) người thuê trọ và anh Ngô Tấn Tài (32 tuổi, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nằm gục dưới nền nhà. Trên cơ thể cả hai người có vết thương tích nặng, con dao Thái Lan đang găm trên ngực anh Tài.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. Do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong ngay sau đó. Anh Tài được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu chị Hiền và anh Tài mới tổ chức đám cưới cuối năm 2013. Sau khi cưới, hai vợ chồng sống cùng gia đình anh Tài ở huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Cưới nhau được một thời gian chị Hiền chuyển về Bình Phước sinh sống để tiện cho công việc làm điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Bù Đăng. Còn anh Tài vẫn ở nhà, một tháng vài lần lên thăm vợ.

Đợt nghỉ lễ Quốc Khánh vừa qua, anh Tài từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên Bình Phước thăm vợ. Hai vợ chồng gặp nhau chưa kịp vui thì xảy ra sự việc đau lòng.

Vợ có tình nhân, chồng nổi cơn ghen sát hại rồi tự tử bất thành

Tìm về khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng nơi xảy ra vụ án mạng, những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Đoàn Thị Trưởng (SN 1965 chủ nhà trọ, cũng là đồng nghiệp của chị Hiền) cho biết: “Cách đây khoảng 5 tháng có đoàn học sinh của trường trung cấp y tế Bình Phước về Bệnh viện Bù Đăng thực tập. Trong đó có một người con trai quê ở Đắk Lắk khá thân với nữ điều dưỡng. Ban đầu tôi cứ nghĩ họ là bạn bè nhưng một thời gian sau thấy chàng trai rất quan tâm đến Hiền. Thấy vậy, tôi hỏi chuyện thì Hiền nói là có tình cảm với người đó. Nó còn nói rằng sắp ly hôn với chồng”.

Tài đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Tài đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Biết tin về vụ việc mẹ ruột của Tài tức tốc từ Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc con. Bà tâm sự, trước đó, Tài gọi điện cho vợ kêu được nghỉ lễ về Bà Rịa – Vũng Tàu chơi nhưng Hiền nói lại là bận đi du lịch với cơ quan không về được. Thấy vợ nói vậy, Tài nảy sinh nghi ngờ nên âm thầm chạy xe lên Bình Phước. Đến nhà trọ nhưng không thấy vợ ở nhà, gọi điện không liên lạc được, Tài nhờ chủ nhà trọ mở cửa vào để ngủ lại. Sáng hôm sau Tài hỏi chuyện hàng xóm thì biết được chuyện có người con trai hay tới chơi với vợ.

Nghe được chuyện vợ bịa đặt đi nghỉ lễ cùng với cơ quan và chuyện vợ có tình nhân mới Tài quyết định ở lại chờ vợ về để hỏi chuyện. Đến chiều ngày 3/9, chị Hiền trở về sau 2 ngày đi chơi liền bị chồng kéo vào trong phòng trọ, đóng cửa lại và chất vấn. Không thừa nhận việc mình quan hệ ngoài luồng, chị Hiền nói rằng mình không đi chơi lễ với cơ quan mà bận làm nhà cho cha mẹ.

Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, chị Hiền liền rút dao dọa đâm thì bị Tài chụp lấy đâm liên tiếp nhiều nhát. Chị Hiền chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi đổ gục xuống nền nhà. Sau, Tài đã dùng con dao gây án tự đâm vào ngực trái của mình tự tử nhưng bất thành.

-----------------------

Xem thêm clip vụ Thanh Niên Giết Người Yêu Vì Ghen Tuông

Kinh Hoàng Thanh Niên Giết Người Yêu Vì Ghen Tuông (Nguồn: NLD)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại