Những điều 'xấu xí' bị ghét của Đỗ Mạnh Cường

Tường Vy |

(Soha.vn) - Có thể nói rằng, Đỗ Mạnh Cường là 1 trong số những cái tên bị ghét nhất nhì showbiz Việt.

1. Gương mặt “khó ưa”

Nhiều người có cùng quan điểm, gương mặt của Đỗ Mạnh Cường rất…khó ưa. Người ta cho rằng, mặt của NTK nổi tiếng này toát lên vẻ ngạo ngược, bất cần, thậm chí là “có chút đểu đểu”.

Xuất hiện trước công chúng, Đỗ Mạnh Cường thường giữ nét mặt lạnh lùng, sắc sảo. Tuy nhiên, đôi mắt nhỏ cộng thêm chiếc mũi kém thon gọn và khuôn miệng nhỏ khiến mặt anh trở nên "thiếu thiện cảm" trong mắt người đối diện.

Thậm chí, đã từng có trang mạng xếp anh vào danh sách “Những sao Việt có gương mặt dễ bị ghét nhất showbiz”.

Gương mặt Đỗ Mạnh Cường bị cho rằng ít gây thiện cảm cho người đối diện.

Gương mặt Đỗ Mạnh Cường bị cho rằng ít gây thiện cảm cho người đối diện.

2. Ăn mặc "khác người"

Đàn ông Việt Nam hầu hết đều “ngại” chiếc váy, bởi nó khiến họ mất đi vẻ nam tính vốn có. Thế nhưng Đỗ Mạnh Cường thì ngược lại. Thậm chí, anh còn rất thích mặc váy tới dự các sự kiện lớn, mặc cho công chúng “xốn mắt” trước kiểu mặc đồ bị cho là “quái dị” này.

Giữa năm 2012, cựu giám khảo của Vietnam's Next Top Model từng khiến khán giả “hết hồn” khi diện… váy để chấm thi. Phong cách thời trang của anh đã hứng không ít “gạch đá” từ phía dư luận.

Đỗ Mạnh Cường rất thích...mặc váy.

Đỗ Mạnh Cường rất thích...mặc váy.

Song, trên trang cá nhân của mình, “Ông hoàng thời trang” thản nhiên cho rằng chẳng việc gì phải quan tâm tới những lời chỉ trích đó, vì không phải ai cũng hiểu “nghệ thuật là gì”.

Không chỉ diện váy đi chấm thi, lên truyền hình mà ngay cả những sự kiện đời sống như đi dự sinh nhật, anh cũng hết mình lăng xê mốt “đàn ông mặc váy”.

3. Đanh đá

Các sao Việt ghê gớm, có thể sẵn sàng “xù lông nhím” khi bị “đụng chạm” trong showbiz không phải là hiếm. Song, người “đanh đá” như Đỗ Mạnh Cường thì hẳn không nhiều.

Anh có lối phát ngôn cực kỳ thẳng thắn, nếu không muốn nói là “chua ngoa”, "đanh đá". Và đặc biệt là Đỗ Mạnh Cường đã chửi là chửi tới cùng và chẳng kiêng nể ai, kể cả phụ nữ.

Còn nhớ khi siêu mẫu Thanh Hằng bị tuýt còi vì mang thuốc lá lên sàn diễn trong show của Đỗ Mạnh Cường đã gây sự phản cảm và ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, siêu mẫu Hà Anh không để lại lời bình luận về hình ảnh này. Chị viết ngắn gọn: "Học đòi". Câu nói của Hà Anh khiến NTK Đỗ Mạnh Cường nổi xung.

NTK nổi tiếng này từng mát mẻ siêu mẫu Hà Anh vì lỡ đụng chạm tới anh.

NTK nổi tiếng này từng "mát mẻ" siêu mẫu Hà Anh vì "lỡ" đụng chạm tới anh.

Anh đáp trả nhẹ nhàng nhưng không kém sâu cay: ‎"Mọi người nhớ ko được học đòi theo ĐMC và Thanh Hằng chụp hình mà sử dụng thuốc lá làm đạo cụ nha. Nên học đòi cái thói khoe ngực khoe mông cho thiên hạ nó coi mới gọi là có học thức đó nha!".

Lần khác, khi siêu mẫu Yến Ngọc “lỡ miệng” chê Xuân Lan trong mùa VNTM 2012 đã khiến Đỗ Mạnh Cường bực mình và không ngại phản pháo và cho rằng đàn chị “ghen ăn tức ở”: “Vì cái thói của em nó không nghiêm khắc nên em không thể bước ra sàn diễn quốc tế được đó Ngọc à. Còn môi trường của Vietnam’s Next Top Model nó nghiêm khắc như vậy nên các em ấy thành công hơn em rất nhiều đấy. Tốt nhất làm đàn chị, đừng nên ăn nói như vậy, khó nghe lắm em”.

Và cuộc khẩu chiến còn kéo dài cho dù cựu người mẫu họ Dương đã “đầu hàng chịu thua” nhưng NTK họ Đỗ vẫn không dừng lại và tiếp tục chỉ trích cô.

 

Clip Đỗ Mạnh Cường nói về mối quan hệ "không thể hàn gắn" với Hà An

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

4. “Tự tin thái quá”

Nhà thiết kế đình đám này dường như rất tự hào về việc anh được tu nghiệp tại nước ngoài, được học hành bài bản. Chính vì lẽ đó, mọi góp ý hoặc chê bai của thiên hạ đều được anh phản pháo 1 cách hăng hái và không kém phần tự phụ, “chua ngoa”.

Anh thẳng thắn thách thức dư luận: “Đánh giá tôi ư? Ở Việt Nam ai đã làm được những show như tôi? Ai dám bỏ ra vài tỉ đồng để làm show diễn riêng như tôi? Ai có sức ảnh hưởng như Đỗ Mạnh Cường? Hãy chứng minh điều đó. Nếu không làm được như tôi mà đánh giá tôi thì đó là sự đánh giá vô nghĩa.”

Ông hoàng thời trang tự tin tới mức thái quá.

"Ông hoàng thời trang" tự tin tới mức thái quá.

Hoặc: "Muốn làm thay đổi tôi thì họ nên đi học về thời trang trước, học xong, ra trường, thành công rồi hãy cho tôi lời khuyên. (…) Nói chung, ý kiến chê bai từ những người không có trình độ thì tốt nhất nên bỏ ngoài tai”.

NTK họ Đỗ cũng không ngần ngại cho biết anh không kết thân với những người đồng trang lứa vì: “Tôi chơi với những người lớn, thành đạt, những người có nhiều thứ để cho tôi học hỏi, vì tôi thấy những người đồng trang lứa hoặc nhỏ hơn hoặc họ ghen ghét tôi hoặc là những người nhiều chuyện.”

4. Chơi trội

Song song với khả năng “cãi lộn” và “tự tin”, Đỗ Mạnh Cường còn khiến công chúng “nhăn mày, chun mũi” vì độ chơi trội. Anh từng khiến công chúng mắt tròn mắt dẹt khi đến điểm luyện tập show diễn Biển nhớ với 2 vệ sĩ kèm chặt từ khi bước xuống xe cho tới khi vào hội trường.

2 vệ sĩ kèm chặt Đỗ Mạnh Cường.

2 vệ sĩ "kèm chặt" Đỗ Mạnh Cường.

Giải thích cho hành động “tự vệ thái quá” này, Đỗ Mạnh Cường cho biết: Gần đây, anh liên tiếp gặp những sự cố không hay từ việc bị cướp đến bị đồng nghiệp chơi xấu, vì thế việc có người bảo vệ tại thời điểm quan trọng này giúp anh phần nào yên tâm hơn để chuyên tâm vào công việc và show diễn.

Lần khác, NTK có biệt danh “ông hoàng thời trang” lại mạnh dạn khoác lệ người bộ trang phục có giá lên tới gần 400 triệ đồng để tới dự buổi họp báo giới thiệu về show diễn Butterfly - Những cánh bướm cuối thu.

Bộ trang phục gần 400 triệu đồng của NTK đình đám.

Bộ trang phục gần 400 triệu đồng của NTK đình đám.

Bộ trang phục này là minh chứng rõ nhất cho phát ngôn của anh về lối ăn mặc của 1 NTK: “Những bộ trang phục tôi mặc được mua hàng chục ngàn đô, nhưng cũng chỉ mặc được một lần ở các sự kiện. Vì tôi là nhà thiết kế (NTK) nên chuyện ăn mặc rất dễ bị “soi”, cho nên dù bộ đó rất đắt tiền, cá nhân tôi rất thích, nhưng không thể vì thế mà mặc lại lần thứ hai. Đó là xa xỉ riêng của thời trang.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại