Mr Đàm bức xúc mắng kẻ "đê hèn, rẻ rách và hạ lưu"

Phương Chi |

(Soha.vn) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không giấu nổi sự tức giận và dành lời lẽ nặng nề.

Đàm Vĩnh Hưng mới chia sẻ dòng trạng thái tức tối và dành những từ "đê hèn, rẻ rách, hạ lưu" để nói về một người "giấu tên".

Dù không chỉ đích danh nhưng qua những lời chia sẻ có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng không vừa lòng với kiểu nói áp đặt, nhiều chuyện khi cố tỏ hiểu biết của người này.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Lâu lắm rồi tôi đã không còn hung dữ. Nhưng mấy ngày nay có những chuyện xảy đến hiến cả một chuồng cọp trong tôi sống lại. Có những người thích nói cho sướng cái miệng mình hoặc để làm vui lòng một ai đó hoặc để cho mọi người thấy là mình am hiểu nhiều, biết "nhiều chuyện" của người khác nên đã tự cho phép mình lố bịch, vô duyên và mất tư cách... mặc dù tuổi người nào cũng hơn mình.

Dẫu có ngờ tới một lúc mọi chuyện vỡ ra thế là con nào thằng nào cũng lo chạy tháo thân tìm mọi cách, mọi chi tiết để tránh né trách nhiệm về mình. Thật là đê hèn, rẻ rách, hạ lưu.

Từ nhỏ đến giờ tôi đã rất là cá tính và ghét những gì đè đầu cưỡi cổ mình, tôi luôn chống lại những cái quyền mà tôi thấy vô lý. Sau đó họ lại còn biện minh cho cái quyền muốn nói gì thì nói bằng một câu nói không hề có chút công lý và công bằng nào đó là "người lớn nói gì thì người nhỏ phải nghe".

Không lẽ người lớn kêu mình đi đua xe, hút chích, phá hoại đất nước mình cũng phải nghe theo?Xi tú bit (stupid) - pv ngu ngốc.

Hạng người như thế này không ra tay thì chắc nó cũng tưởng mình ngu. Đành phải rút kiếm ra vậy?", Đàm Vĩnh Hưng giận dữ.

Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Chiếc vòng cầu hôn

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại