Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt: Khuôn mặt biến dạng, mất một năm con út mới cho bế

Mộc Trà |

Sau 6 năm, cuộc sống của bà mẹ 2 con yên bình và ổn định hơn nhiều. Chị nhẹ lòng khi nhắc đến chuyện xưa mặc dù khuôn mặt vẫn chưa lành hoàn toàn.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

24 tiếng một ngày là không đủ với chị Nguyễn Thùy Dung (28 tuổi, trú tại xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội), người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt vào mùng 2 Tết Bính Thân năm 2016. Khi đó, chị vừa phải bán hàng online, vừa phải tư vấn cho khách, ship hàng, rồi bận lo 2 con nhỏ học hành. Hiện tại, công việc bán hàng online là nguồn thu nhập chính của cả gia đình chị.

Trải qua biến cố, làm việc bận rộn cũng giúp chị ít suy nghĩ về chuyện buồn đã qua. "Mình cố gắng sống lạc quan nhất có thể, tốt hơn hết là cố gắng làm ăn nuôi con, bù đắp cho con chứ không cần thiết nghĩ đến chuyện cũ nữa", chị Dung chia sẻ.

Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt: Khuôn mặt biến dạng, mất một năm con út mới cho bế - Ảnh 1.

Tuổi đôi mươi, Thùy Dung là một cô gái xinh xắn. Ảnh: NVCC.

Nhìn thấy người lạ, chị cũng e dè vì sợ mọi người sẽ sợ khi nhìn thấy những vết thương cũ của mình. Những vết sẹo bỏng dài; phần da ở bàn tay, ngón tay thâm đen, co rút, không thể duỗi thẳng. Trên khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt, toàn bộ gương mặt chị Dung đều là sẹo, làn da bị bỏng nhăn nheo. Ngoài sẹo bỏng khắp người, chị Dung đã không còn tai và mũi.

"Cũng có những lúc buồn lắm , mới 27-28 tuổi mà ra ngoài có khi bị người nhiều tuổi hơn mình gọi bằng cô, bác, bà…Đi với bạn mà người ta tưởng mẹ đứa bạn , lúc đấy thật muốn khóc", chị Dung trải lòng.

Nhớ lại chuyện cũ, chị Dung kể lại, chị lập gia đình từ năm 2012 với người chồng cũ. Cả 2 có với nhau 2 người con nhưng cuộc sống của 2 vợ chồng luôn xảy ra tranh cãi, bất hòa do người chồng ham chơi, không lo cho gia đình. Thậm chí, chồng còn chị mang hết đồ đạc trong nhà để đi "cầm đồ".

Kinh hoàng nhất vào ngày 9/2 (mùng 2 Tết âm lịch 2016) tại nhà chồng ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), khi cả gia đình đang quây quần đón năm mới, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, va chạm. Chị Dung đề nghị ly hôn nhưng chồng chị không đồng ý. Chồng chị đã mua sẵn 1 chai xăng, hắt vào người chị rồi châm lửa đốt. Hậu quả là chị bị bỏng hết phần tay và mặt. Trước đó, chị Dung đã nhiều lần bị đánh đập.

Ngọn lửa oan nghiệt đã khiến cho cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn bị bỏng nặng, toàn bộ gương mặt và nhiều vùng da tay, chân, trên người bị biến dạng. Khi chị Dung được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng chị chỉ còn 1% sự sống.

Trong 6 năm qua, chị Dung đã trải qua 18 cuộc phẫu thuật để cắt da, cấy ghép và làm cho miệng rộng hơn để có thể ăn uống dễ dàng hơn. Tuy mất khá nhiều chi phí nhưng hiện tại các vết sẹo vẫn chưa ổn. Những ngày nắng hay trở trời, vết sẹo trên cơ thể lại đua nhau hành hạ, ngứa ngáy khiến Dung không tài nào ngủ được.

Cuộc phẫu thuật quan trọng nhất của chị diễn ra vào năm 2018 với chi phí gần 150 triệu và chị được tài trợ toàn bộ. Ca phẫu thuật diễn ra gần 12 tiếng, nhằm phục hồi phần da xung quanh miệng đang bị co rút, sần sùi của chị. Chiếc mũi đã được phẫu thuật lần thứ 3 vẫn bị kéo lệch sang một bên và mở hé một lỗ. Riêng phần tai bị cháy rụi, buộc phải cắt bỏ. Sau nhiều lần phẫu thuật, chị có thể nghe được nhưng không rõ. Mỗi lần đeo khẩu trang, chị Dung phải sử dụng nút tai để giữ chắc dây đeo. Phần da bụng, da chân còn lành lặn đều phải lấy da để ghép vào chỗ bỏng.

"Sau nhiều lần phẫu thuật cùng tập luyện, tay tôi đã bớt co quắp, có thể gập được ngón cái và ngón trỏ để cầm, nắm vật nhẹ. Tuy không được linh hoạt như trước nhưng tôi vẫn có thể nhặt rau, nấu cơm và có thể lái xe máy…", chị Dung tâm sự.

Cuộc sống lạc quan sau 6 năm

Gần 5 năm nay, chị Dung tập bán hàng, thu nhập cũng được 6-7 triệu. Chị dành 1 phần lo chi phí sinh hoạt gia đình, 1 phần đóng tiền học cho con và 1 phần cất đi để tích lũy phát triển công việc. Chị bán những món đồ chơi cho trẻ em, phụ kiện treo ảnh hay mỹ phẩm, các vật dụng cho trẻ em...

Nhắc đến 2 đứa con, chị Dung cho biết con là động lực giúp chị mạnh mẽ đến bây giờ. Thời điểm chị bị bỏng, khuôn mặt biến dạng, bé gái lớn khi đó mới 3 tuổi, còn đứa thứ hai mới được 19 tháng. Lần đầu vào thăm mẹ bị bỏng ở viện, bé lớn Thu Uyên chỉ dám đứng từ xa, còn bé út Ngọc Anh hễ nhìn thấy mẹ là khóc thét, không dám lại gần.

"Tôi mất 1 năm kiên trì trò chuyện và chơi cùng con, cho con xem ảnh, bé út mới bắt đầu cho mẹ bế. Bây giờ thì hai đứa đều thích ngủ với mẹ và thương mẹ nhiều hơn", chị Dung chia sẻ.

Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt: Khuôn mặt biến dạng, mất một năm con út mới cho bế - Ảnh 2.

Sau nhiều năm biến cố, chị đã mạnh mẽ vượt qua số phận.

Hiện tại, chị Dung vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều, nếu có ai hỏi chị cũng không né tránh. Với chị, chỉ cần thấy hai con trưởng thành là chị sẽ hết buồn, thấy mẹ chị khỏe mạnh thì bao nhiêu khó khăn chị cũng chịu được hết.

Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt: Khuôn mặt biến dạng, mất một năm con út mới cho bế - Ảnh 3.

Hai con và mẹ già là động lực của chị Dung bây giờ.

"Mẹ tôi bị đau chân, đi lại khó khăn nên giờ tôi chỉ mong mình cũng phải thật khỏe để còn lo cho cả nhà. Hiện tại tôi đau thể xác nhưng tinh thần thì tốt hơn rất nhiều", chị Dung bộc bạch.

Năm nay, sức khỏe chị yếu hơn, đau lưng nhiều, khó thở vì mũi có sẹo, làm việc nặng là thở. "Hy vọng thời gian tới tôi có đủ tiền để phẫu thuật dần thêm khuôn mặt, tự tin hơn khi ra ngoài. Ngoài ra mong mỏi thứ hai là mẹ và hai bé khỏe mạnh, mong hai con học tốt để có cuộc sống tốt", chị Dung chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại