Bị ghi đông xe đạp đâm thủng cổ, nam sinh 17 tuổi gắng gượng làm điều này để cứu mạng mình

Ngọc Minh |

Trên đường đi học, nam sinh 17 tuổi không may gặp tai nạn nhưng vẫn cố về đến nhà để cầu cứu người thân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nam sinh K (17 tuổi, người Mỹ, sống tại TP.HCM), được đưa vào Bệnh viện FV trong tình trạng mất nhiều máu và rối loạn tri giác. Trước đó, bệnh nhân đã được sơ cứu băng cầm máu tại cơ sở tuyến dưới.

Theo gia đình nam sinh K, trong lúc đang đạp xe đến trường vào buổi sáng, K bất ngờ bị mất lái, ngã ra vệ đường do tránh chướng ngại vật. Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ cậu, gây một vết thương sâu. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, khiến K khó thở và choáng váng.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã bình tĩnh dùng tay bịt vết thương chặt, loạng choạng chạy bộ về nhà cầu cứu bố mẹ. Quyết định này đã giúp K được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu và giữ được tính mạng.

Bị ghi đông xe đạp đâm thủng cổ, nam sinh 17 tuổi gắng gượng làm điều này để cứu mạng mình- Ảnh 1.

Bác sĩ Thái chụp ảnh cùng bệnh nhân K (ảnh BSCC).

Bố của K khi nhìn thấy con máu chảy nhiều đã rất hoảng. Ngay lập tức, ông lấy lại bình tĩnh đưa con tới cơ sở y tế gần nhất. Sau đó, K được chuyển tới Bệnh viện FV cấp cứu.

Bác sĩ Hạ Thị Hạnh, khoa Cấp cứu - Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhân K được chuyển đến trong tình trạng giãy giụa, vật vã, lơ mơ, huyết áp tụt kẹt 46/20 mmHg - biểu hiện của sốc mất máu. Cổ được băng ép cầm máu tạm thời từ tuyến dưới, máu tiếp tục trào ra mũi và họng.

Bệnh nhân lập tức được truyền dịch, truyền máu, tiêm thuốc vận mạch, chụp CT scan và song song đó các bác sĩ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngay lập tức.

Bác sĩ Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, người phẫu thuật chính cho bệnh nhân, cho hay vết thương của bệnh nhân rất nguy hiểm, đi từ mặt trước cổ với vết lóc da rộng, xuyên sâu đến mặt trước cột sống cổ, đồng thời xuyên ngang vùng bó mạch cảnh, nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng. 

Vết thương gây rách thủng vùng hạ hầu - thực quản một đoạn dài khoảng 4cm. Máu từ vết thương tràn qua vết rách vùng hầu – thực quản, một phần bị hít sặc vào phổi, phần khác bị nuốt xuống dạ dày, đồng thời trào ra mũi họng.

Do mất một lượng máu lớn nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tới 1.500ml máu. Các thao tác phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng và chính xác dưới sự hỗ trợ nội soi dẫn đường của các bác sĩ khoa Tai mũi họng và khoa Nội Tiêu hóa để tìm kiếm, đánh giá những vết thương vùng mũi, hầu, họng cũng như vùng hầu – thực quản.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, K đã qua cơn nguy kịch, chức năng nuốt của bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật đảm bảo hoạt động bình thường và bệnh nhân được chuyển về phòng ICU để theo dõi. Một tuần sau mổ, K đã bình phục và có thể xuất viện.

Bố của K thở phào khi đón con xuất viện. Ông từng lo đến thắt ngực vì chứng kiến con trai giãy giụa không ngừng trên đường đi cấp cứu. Nỗi lo vơi bớt khi con được phẫu thuật thành công, dẫu vậy lòng vẫn không yên, ông thức trắng đêm chờ ở cửa phòng ICU sau ca mổ. Rồi niềm vui vỡ oà khi chàng trai 17 tuổi không cần dùng đến ống thở nữa và hồi phục từng ngày…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại