Bạn gái cũ của chồng liên tục đến nhà chơi, dù mang bầu, tôi cũng quyết đòi ly hôn

Thùy Anh |

Sau khi tận mắt nhìn thấy hai người, tôi cũng hạ quyết tâm bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Châu Vũ (32 tuổi), sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tôi không phải là mối tình đầu của chồng. Anh ấy hẹn hò với một cô gái trước khi quen tôi, nhưng sau đó họ cắt đứt liên lạc. Nhưng ngay sau khi chúng tôi kết hôn, bạn gái cũ của anh ấy bất ngờ tìm đến nhà. Mọi chuyện đã mất kiểm soát kể từ đó…

Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết những gì đã xảy ra giữa anh ấy và bạn gái cũ, vì họ ngừng liên lạc với nhau khi tôi và chồng ở bên nhau hơn một năm. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Một ngày nọ, tôi và chồng đang ăn tối ở nhà thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy một người phụ nữ đứng trước mặt. Cô ấy thậm chí biết cả tên tôi, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai.

Cô gái này thậm chí còn thông thuộc mọi ngóc ngách trong nhà tôi. Cô ấy còn kể rằng mẹ chồng tôi rất yêu quý và coi cô như con gái trong nhà. Sự hiện diện này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chồng tôi cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của bạn gái cũ. Lý do cô ấy tìm đến là vì muốn có người tâm sự.

Gia đình chúng tôi không hề yên bình kể từ khi người yêu cũ của chồng xuất hiện. Thỉnh thoảng cô ấy đến nhà tôi với tư cách là một “người bạn cũ” để ngồi chơi. Tôi biết chắc chắn họ có chuyện gì đó đang giấu tôi.

Bạn gái cũ của chồng liên tục đến nhà chơi, dù mang bầu, tôi cũng quyết đòi ly hôn - Ảnh 1.


Chồng thấy tôi không vui nên đã nói thẳng với người yêu cũ rằng đừng đến nhà chúng tôi nữa. Sau đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa. Tôi tưởng sự việc sẽ kết thúc, nhưng tôi không ngờ điều này...

Chủ nhật hôm đó, sếp yêu cầu tôi làm thêm giờ, nhưng vì thông tin khách hàng chưa có nên tôi được về sớm so với dự kiến. Vừa đến cửa nhà, tôi đã nhìn thấy một đôi giày nữ.

Lúc đó tôi rất tức giận, tại sao người phụ nữ này lại đến nhà tôi nữa? Tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi vào trong: không có ai ở phòng khách. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ. Không ngoài dự đoán, chồng tôi đã ngoại tình với người yêu cũ, trong chính ngôi nhà của chúng tôi.

Cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Chồng tôi vội chạy đến xin lỗi và cầu xin tôi bỏ qua cho sai lầm này. Tuy nhiên, tôi vẫn dứt khoát đề nghị ly hôn. Tôi gói ghém vài bộ quần áo và dọn về ở với mẹ đẻ.

Thời điểm đó, tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là mẹ chồng không chỉ trích con trai của bà. Bà thậm chí là người đã “tiếp tay” cho hai người họ ngoại tình sau lưng tôi.

Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Kết

Nhiều người có mối quan hệ ngoài luồng bao biện rằng cuộc sống hôn nhân của họ không hề hạnh phúc và nói rằng những người thứ ba kia mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời.

Hậu quả là gia đình tan vỡ, thậm chí có thể mang tiếng xấu muôn đời. “Ngoại tình là bản năng còn chung thuỷ là bản lĩnh”, bất cứ ai cũng nên hiểu rằng gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại