"Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh"

Tin, ảnh: Hải Yến |

Bà T.T.N.T, bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bày tỏ như vậy khi nhận được món quà nhân dịp Tết Trung thu.

Bà T.T.N.T (52 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cho biết sau quá trình khám tổng quát thì phát hiện mắc ung thư vú, phải nhập viện điều trị. Gần 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà mong mỏi từng ngày được về nhà sum vầy cùng gia đình.

Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh - Ảnh 1.

Bà T. vui mừng đón nhận món quà nhân dịp trung thu từ THS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM)

"Trung thu người ta thường gọi là Tết đoàn viên. Tuy nhiên, vì phải điều trị bệnh, tôi không thể ở nhà quây quần với gia đình. Được các anh chị y, bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện chăm lo, động viên, tặng món quà nhỏ khiến không chỉ riêng tôi mà nhiều người bệnh cảm thấy được an ủi và không cô đơn trên hành trình điều trị bệnh. Tuy chỉ là bánh trung thu nhưng với chúng tôi được xem như liều thuốc "tiên", ăn hết bánh là hết bệnh" – bà T. xúc động.

Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tại Đơn vị Điều trị tuyến vú, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trao tặng các phần quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú

Ấm lòng là cảm xúc chung của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây khi nhận được món quà trung thu đầy ý nghĩa từ các nhân viên y tế.

ThS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết qua sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bệnh viện dành tặng 100 phần quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Đơn vị Tuyến vú, thuộc Trung tâm Ung bướu của bệnh viện. Đây là hoạt động thường niên nhân dịp Tết Trung thu nhằm khích lệ tinh thần, tạo niềm vui cho người bệnh và thân nhân trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

"Chăm lo cho người bệnh trong quá trình điều trị là hoạt động chính của Phòng Công tác xã hội. Món quà trung thu tuy nhỏ nhưng là sự quan tâm nhằm động viên tinh thần, giúp họ cảm thấy được an ủi, sẻ chia, giúp họ phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật, mau chóng phục hồi sức khỏe, sớm được về nhà sum họp cùng gia đình" – ông Hiển nhấn mạnh.

Dịp này, Đoàn thanh niên và Công đoàn bệnh viện cũng tổ chức các hoạt động vui trung thu cho các bệnh nhi thuộc 2 khoa Phẫu thuật tim và Ngoại thần kinh.

Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ và lãnh đạo Viện Y dược học dân tộc TP HCM thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh điều trị nội trú

Nhân dịp Tết Trung thu, Viện Y dược học dân tộc TP HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người bệnh, thân nhân cũng như viên chức, người lao động đang công tác tại viện.

Theo đó, viện đã trao tặng 30 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa lâm sàng nội trú, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Không chỉ chăm lo cho bệnh nhân, người nhà, viện còn tặng 60 phần quà, 2.000 cuốn tập cho trẻ hiếu học trên địa bàn Phú Nhuận.

Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh - Ảnh 4.

Người bệnh điều trị nội trú tại Viện Y dược học dân tộc TP HCM được tặng bánh trung thu và thưởng thức văn nghệ do các nghệ sĩ biểu diễn

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, cho biết tiếp nối chương trình đồng hành cùng bệnh nhân lần thứ nhất tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, lần này, đơn vị phối hợp với các văn nghệ sĩ tổ chức các chương trình đồng hành cùng bệnh nhân lần thứ hai.

Ăn hết cái bánh trung thu là hết bệnh - Ảnh 5.

Niềm vui của bệnh nhân khi xem các ca sĩ biểu diễn ngay tại khuôn viên Viện Y dược học dân tộc TP HCM

"Chương trình nhằm giúp bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ở xa, có hoàn cảnh khó khăn có những giây phút vui vẻ, đầm ấm trong ngày Tết Trung thu, giúp họ quên đi những khó khăn trong cuộc sống, có tinh thần sảng khoái - vốn có ích cho quá trình điều trị bệnh" - ông Tuyên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại