Zidane viết tâm thư, bộc bạch lý do rời Real Madrid

Tiểu Lam |

Ít ngày sau khi chính thức rời Real Madrid, HLV Zinedine Zidane mới đây vừa viết một bức tâm thư rất dài gửi đến các CĐV của đội bóng này.

Zidane lần thứ 2 chia tay Real trước thời hạn hợp đồng.

Zidane lần thứ 2 chia tay Real trước thời hạn hợp đồng.

Real Madrid vừa trải qua mùa giải 2020-21 thất bại toàn tập khi không thể đưa về phòng truyền thống bất cứ danh hiệu nào. Đến ngày 27/5 vừa qua, người hâm mộ đội bóng này tiếp tục phải nhận thêm “cú sốc” khác khi HLV Zinedine Zidane chính thức từ chức HLV trưởng, dù hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến hè 2022.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Zidane nói lời chia tay Real Madrid. Ở giai đoạn đầu tiên, chiến lược gia người Pháp thông báo từ chức chỉ 5 ngày sau khi giúp Kền kền trắng giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp vào năm 2018. Sau đó, ông quay lại Bernabeu vào giữa mùa giải 2019-20 và giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch quốc nội là Siêu cúp Tây Ban Nha và La Liga.

4 ngày sau khi thông báo ra đi, HLV Zidane mới đây đã gửi một bức tâm thư khá dài cho các CĐV Real Madrid. Lá thư này chỉ được công bố độc quyền trên tờ AS số ra hôm nay - 31/5. Trong đó, chiến lược gia người Pháp đã nói rõ lý do ông quyết định rời Bernabeu.

“Gửi các Madridistas,

20 năm qua, kể từ ngày đầu tiên đặt chân xuống thành phố Madrid và khoác lên mình màu áo trắng, tôi đã cảm nhận được tình cảm của các bạn dành cho mình. Tôi luôn thấy giữa chúng ta luôn tồn tại điều gì đó rất đặc biệt. Được trở thành cầu thủ và huấn luyện viên của Real Madrid - đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại thực sự là vinh dự to lớn đối với tôi.

Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, tôi cũng là một Madridistas (CĐV của Real) như các bạn. Đó là lý do tại sao tôi muốn viết bức thư này để nói lời chào tạm biệt tất cả mọi người, đồng thời giải thích lý do tôi quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng của CLB.

Tháng 3 năm 2019, tôi trở lại Real Madrid sau 8 tháng nghỉ ngơi. Tôi đưa ra quyết định này không chỉ bởi đề nghị của chủ tịch Florentino Perez mà còn vì mong muốn của các CĐV.

Cứ khi nào gặp một người hâm mộ Real Madrid trên đường phố, tôi đều cảm nhận được sự ủng hộ mà họ dành cho tôi. Họ luôn mong tôi sẽ quay lại CLB. Do chia sẻ những giá trị của "tinh thần Madridismo", bản thân tôi hiểu rằng Real Madrid thuộc sở hữu của các thành viên cũng như người hâm mộ đội bóng.

Vì vậy, tôi luôn cố gắng truyền tải những giá trị đó qua mọi việc mình làm và luôn nỗ lực để trở thành một tấm gương sáng để mọi người dõi theo.

20 năm gắn bó với Real Madrid là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy mình nợ chủ tịch Florentino Perez, người đã tin tưởng tôi vào năm 2001. Ông ấy đã chiến đấu để tôi có thể đến đây, dù một số người không muốn điều đó xảy ra. Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói rằng tôi luôn biết ơn ông ấy về điều đó.

Giờ đây, khi quyết định ra đi, tôi sẽ giải thích rõ lý do đến mọi người. Tôi rời Real không phải vì muốn rời bỏ “con tàu đắm”. Tôi cũng không hề mệt mỏi với công việc huấn luyện.

Tháng 5 năm 2018, sau hai năm rưỡi với rất nhiều chiến công và danh hiệu, tôi cảm thấy CLB cần có một kế hoạch mới để giữ vững phong độ cao nhất. Vì vậy, tôi đã chọn cách ra đi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã khác.

Tôi rời Real vì cảm thấy rằng câu lạc bộ không còn cho tôi sự tự tin mà tôi cần. CLB không hỗ trợ tôi trong việc xây dựng một dự án mới với mục tiêu trung hạn hoặc dài hạn.

Zidane viết tâm thư, bộc bạch lý do rời Real Madrid - Ảnh 1.

Zidane cho rằng ông không còn nhận được sự tin tưởng của chủ tịch Perez cũng như BLĐ Real.

Tôi hiểu bóng đá và cũng hiểu yêu cầu của một đội bóng như Real Madrid. Tôi biết rằng khi không thể hoàn thành các mục tiêu của đội bóng, bạn sẽ phải ra đi. Nhưng ở đây, họ đã quên mất một điều rất quan trọng, quên tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng mỗi ngày, quên nhưng đóng góp của tôi trong mối quan hệ với các cầu thủ, với 150 nhân viên làm việc ở CLB.

Tôi sinh ra là để chiến thắng và ở đây để giành được các danh hiệu. Tuy nhiên, ngoài vấn đề đó ra, chúng ta cũng phải quan tâm đến khía cạnh cảm xúc hay cuộc sống của một con người. Bản thân tôi thấy điều này lại không được đánh giá cao ở Real. Mọi người dường như đã quên mất rằng đây cũng là cách để duy trì động lực ở một CLB vĩ đại . Ở một khía cạnh nào đó, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang bị khiển trách.

Tôi chỉ muốn những thành quả của cả đội nhận được sự tôn trọng. Tôi từng mong mối quan hệ giữa tôi và CLB cũng như chủ tịch Perez trong những tháng gần đây có thể khác đi. Tôi không đòi hỏi bất cứ đặc quyền gì mà chỉ muốn những đóng góp của mọi người được nhớ đến và trân trọng”, trích tâm thư của HLV Zidane.

Trên cương vị HLV trưởng của Real, HLV Zidane đã gặt hái được vô số thành công. Theo đó, ông đã đem về phòng truyền thống của đội bóng này 3 Champions League, 2 La Liga, 2 Siêu cúp châu u, 2 cúp quốc gia Tây Ban Nha và 2 FIFA Club World Cup. Ở giai đoạn đầu dẫn dắt Kền kền trắng, chiến lược gia người Pháp có 2 lần giành giải HLV xuất sắc nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại