Xót xa chia sẻ của bạn gái nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong ở TP.HCM: "Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định"

PV (T/H) |

Nghe tin nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, người thân và bạn gái của H. đều đau đớn, òa khóc nức nở. Theo chia sẻ của bạn gái H., anh chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là ra quân.

Vụ việc nam dân quân tự vệ khi phân luồng giao thông giờ cao điểm xảy ra mâu thuẫn và bị người đàn ông dùng hung khí đâm tử vong đã khiến nhiều người xôn xao. Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), là một dân quân tự vệ thuộc Phường đội phường 14, quận Gò Vấp.

Ngày 5/4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Lương Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, anh H. ra khu vực trước trường THCS Phạm Văn Chiêu (giáp ranh giữa phường 8 và phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Xót xa chia sẻ của bạn gái nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong ở TP.HCM: Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định - Ảnh 1.

Các lực lượng phối hợp đang điều tra hiện trường

Quá trình làm nhiệm vụ, anh H. có mâu thuẫn, cự cãi với một người đàn ông, là phụ huynh đến đón con. Người đàn ông đã cầm hung khí tấn công, đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo thông tin trên báo Giao thông, một người dân cho biết, lúc này trời mưa to, đường ùn ứ vì học sinh trong trường THCS Phạm Văn Chiêu tan giờ học. "Anh thanh niên mặc áo dân quân tự vệ đứng phân luồng thì xảy ra mâu thuẫn với một phụ huynh đón con. Hai bên cự cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát" - một người dân sống gần hiện trường nói.

Nghe tin bạn trai gặp nạn, chị Phượng đã suy sụp hoàn toàn. Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Phượng (24 tuổi, bạn gái H.) tâm sự trước khi ra khỏi cửa, H. còn hẹn chiều làm việc xong sớm sẽ qua đón chị vì chiều có thể sẽ mưa lớn. Thế nhưng, chị Phượng không ngờ đó là lời cuối cùng bạn trai nhắn gửi cho mình. Nhận được tin dữ của H., cả gia đình và chị Phương đều đau đớn, òa lên khóc nức nở.

Nói trong nghẹn ngào, chị Phượng cho biết, "Em không nghĩ anh ấy hứa rồi lại ra đi như vậy. Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định".

Hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, H. đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tháng 5 tới, cậu sẽ hoàn thành nghĩa vụ. Gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để 4 thành viên sang Mỹ định cư.

"Mấy năm nay em và gia đình H. cùng sống trong căn nhà thuê. Bố anh ấy lái xe ôm công nghệ, mẹ ở nhà nên không dư dả gì. Cả gia đình đã quyết định đi Mỹ lâu rồi, còn vướng giấy tờ sắp làm xong. Vậy mà giờ...", chị Phượng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại