Xin lỗi nhưng nếu Việt Nam thua...

Đoàn Dự |

Hôm nay có lẽ là ngày không NHM bóng đá Việt Nam nào muốn nhắc tới chữ "thua", nhưng có lẽ chúng ta vẫn cần phải nghĩ tới kết cục ấy bởi tương lai còn rất dài phía trước.

Vào lúc 18h30 hôm nay, 17/1, U23 Việt Nam sẽ có trận đại chiến với U23 Syria để quyết định chiếc vé vào tứ kết U23 châu Á. Nếu thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn đi tiếp. Nếu hòa chúng ta sẽ cần U23 Australia không thắng U23 Hàn Quốc ở trận còn lại để lọt vào vòng trong. Còn nếu rủi, chúng ta thua Syria, U23 Việt Nam sẽ bị loại sau muôn vàn kỳ vọng.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thất bại và bị loại thì sao? Đã quá nhiều lần bóng đá Việt Nam trèo cao rồi lại ngã đau và điều đáng sợ nhất lúc ấy là những lời khen mới đây thôi bỗng trở thành muôn vàn lời chê bai, chỉ trích, như những mũi dao cắt vào các cầu thủ, BHL khi mà thực tế, họ là những người đang buồn khổ nhất.

Người ta vẫn người chê cầu thủ Việt Nam yếu tinh thần. Nhưng trước thềm một trận đấu lịch sử nữa của bóng đá nước nhà, chợt nghĩ liệu có mạnh về tinh thần được không khi các cầu thủ sẽ mang kèm vào sân nỗi sợ hãi mơ hồ: Nếu thua thì sẽ có muôn vàn những điều tệ hại đổ lên đầu, từ chính những CĐV mới ngày nào còn tỏ ra rất yêu mến mình?

Xin lỗi nhưng nếu Việt Nam thua... - Ảnh 1.

NHM tới cổ vũ U23 Việt Nam tại Thường Trực, Trung Quốc.

Trên thế giới, không đội bóng nào mạnh mẽ về tinh thần mà không có đằng sau một lực lượng CĐV hùng hậu, trung thành, luôn ở bên cầu thủ, BHL tại những thời khắc khó khăn nhất. Giá trị của lòng trung thành, tình yêu không giới hạn ấy không phải chỉ cho một vài trận đấu, mà nó là giá trị của truyền thống, của hàng chục, hàng trăm năm.

Khi cầu thủ ra sân thi đấu và ý thức được rằng phía sau mình là một tình yêu rất lớn, là sự bao dung và trung thành, họ sẽ phấn đấu hết mình và không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng khi mà "nỗi sợ hãi" lớn nhất đôi khi lại nằm ở phía sau, bước chân của các cầu thủ sao có thể thanh thoát, tự tin.

Nếu U23 Việt Nam thua tối nay, chỉ mong NHM sẽ đứng về phía các cầu thủ, sẽ nhớ rằng họ đã khiến chúng ta tự hào thế nào sau màn trình diễn trước Hàn Quốc, và vỡ òa cảm xúc ra sao khi chiến thắng trước Australia.

Chiến thắng trước đội bóng xứ Chuột túi không phải vinh quang gì để tung hê thầy trò HLV Park Hang-seo lên tận mây xanh nhưng cũng là tạm đủ cho một giải đấu cấp châu lục của bóng đá Việt Nam. Và nếu phải dừng lại ở đó thôi, hãy cùng nhau tiến về phía trước chứ đừng vì một thất bại mà coi tất cả như sụp đổ, coi cầu thủ như tội đồ giống hậu SEA Games 29.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại