Xin lỗi Messi, anh chỉ là một thằng hèn!

Đức Phan |

Khoảnh khắc Vidal bị Romero khuất phục trong cú đá luân lưu đầu tiên, chắc hẳn nhiều CĐV Argentina và Messi đã mường tượng đến viễn cảnh cuối cùng số phận cũng mỉm cười với M10...

Messi là chuyên gia thực hiện những quả phạt đền ở cả Barcelona và ĐTQG. Anh đã thực hiện thành công hàng chục quả 11m một cách dễ như lấy đồ trong túi. 1 năm trước trên đất Chile anh cũng đã thực hiện thành công quả đá 11m của mình, nhưng ĐT Argentina thì vẫn thua.

Phân tích thế để thấy cú sút đưa bóng lên trời trên đất Mỹ giống như một sự lựa chọn nghiệt ngã của số phận dành cho M10. Nói cách khác, nó đơn giản là một định mệnh.

Thật ra, dù Messi có đá hỏng quả đá quan trọng ấy thì anh cũng không xứng đáng là tội đồ trong thất bại của Argentina tại trận CK Copa America 2016. Xa hơn nữa, anh cũng chẳng phải là tội đồ tại World Cup 2014 hay Copa America 2015.

Danh xưng ấy xứng đáng thuộc về những đồng đội của anh như Higuain hơn – người đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở cả 3 trận CK ấy. Chỉ có điều, trong cơn bão thất bại thì mọi sự chỉ trích và ánh nhìn dè bỉu hầu hết đều được mặc định dành cho Messi.

Tất cả chỉ vì anh quá xuất sắc so với các đồng đội. M10 nghiễm nhiên bị khoác lên người tấm áo choàng của đấng cứu thế cho ĐT Argentina.

Messi đá hỏng penalty

Messi đang có "vinh dự" là Á quân của World Cup 2014, Á quân của 3 kì Copa America 2007, 2015 và 2016.

Hãy nghe những lời phát biểu chua chát của Messi sau trận đấu trên sân MetLife: "4 trận chung kết đã qua.

Tôi đã làm việc cật lực bởi đó (một danh hiệu cùng ĐT Argentina – PV) là thứ tôi mong muốn hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nó không dành cho tôi".

Câu nói ấy khắc họa đầy đủ nhất tâm trạng của Messi. Chán trường, mệt mỏi và bất lực. "Nó không dành cho tôi", Messi đã chấp nhận việc anh không thể vô địch cùng ĐT Argentina là ý trời và anh đã đầu hàng nó.

Dường như anh đã ở tận cùng của giới hạn chịu đựng. Đấy có lẽ là lí do Messi tuyên bố chia tay ĐT Argentina.

Rõ ràng, dù là một thiên tài, một siêu nhân trên sân bóng. Nhưng sau tất cả, Messi cũng chỉ là một con người bằng xương, bằng thịt. Anh cũng biết mệt mỏi cả về thể xác, lẫn tinh thần. Anh cũng biết có những giới hạn trên bóng mà mình không thể vượt qua.

Messi khóc vì thất bại ở Copa America 2016.

Quyết định đột ngột ấy của Messi khiến người ta cảm thấy thương xót cho anh. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến sự nghiệp của Messi "xấu xí" đi rất nhiều.

Không phải vì sẽ có những chiếc Cúp mãi trở nên dang dở với M10, mà quan trọng hơn nó đã chứng minh những lời chỉ trích như kiểu của Maradona: "Messi không có tố chất thủ lĩnh" là đúng.

Là một người thủ lĩnh, anh không được phép "rời tàu" giữa lúc phong ba bão táp. Anh không được phép bỏ lại các đồng đội đang suy sụp. Ngược lại, anh phải vực dậy tinh thần của các đồng đội.

Quyết định của Messi lập tức đã tạo ra một hiệu ứng tiêu cực, khi theo Aguero cho biết có rất nhiều tuyển thủ Argentina khác cũng cân nhắc một điều tương tự như M10, cho dù trong số họ hầu hết đều đang ở đỉnh cao phong độ.

Xin lỗi Messi, anh chỉ là một thằng hèn! - Ảnh 4.

Messi đang đầu hàng số phận, khi đáng ra anh phải vượt lên trên nó.

Nếu điều đó diễn ra nó không phải là một cuộc thay máu. Mà đó là một sự sụp đổ của bóng đá Argentina, ít nhất là ở khía cạnh niềm kiêu hãnh.

Sự lựa chọn của Messi xứng đáng được tôn trọng. Nhưng nó lại cho thấy anh không hẳn là một tấm gương sáng về ý chí (dù anh từng vượt qua căn bệnh thiếu hormone sinh trưởng để tỏa sáng trên sân bóng).

Hãy nhìn Cristiano Ronaldo. Trong giai đoạn từ 2009-2012, Messi hoàn toàn độc chiếm danh hiệu quả bóng vàng. CR7 khi ấy hoàn toàn không có cửa trong cuộc đua tranh cá nhân với Messi.

Thế nhưng, Ronaldo không đầu hàng. Anh vẫn chiến đấu và nỗ lực 1 cách điên cuồng, để rồi phế ngôi của đại kình địch một cách đầy xứng đáng.

Xin lỗi Messi, anh chỉ là một thằng hèn! - Ảnh 5.

Cris Ronaldo có thể không mang tài năng thiên bẩm như Messi, nhưng anh mệt mài và quyết tâm hơn hẳn kình địch của mình.

Messi không thể có danh hiệu lớn cùng ĐT Argentina. Ronaldo có thể cũng vậy. Còn vô số danh thủ khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Thậm chí có những người như kiểu Ryan Giggs, G.Weah trong quá khứ thì việc được góp mặt ở 1 giải đấu lớn cũng là một giấc mơ xa vời, vì đội tuyển của họ quá yếu.

Nhưng Ronaldo vẫn đang gồng mình cày ải trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Ryan Giggs vẫn chơi cho xứ Wales đến tận năm 34 tuổi.

Chẳng đâu xa, Diego Maradona ở World Cup 1994 đã bất chấp tất cả (kể cả việc làm xấu đi hình ảnh của mình với những liều doping) để được một lần nữa chơi bóng trong màu áo Argentina.

Đó đơn giản là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, chứ không hẳn vì một ánh hào quang nào cả.

Xin lỗi Messi, anh chỉ là một thằng hèn! - Ảnh 6.

Maradona mạnh mẽ hơn Messi rất nhiều.

Người ta vẫn nói: "Hành trình quan trọng hơn đích đến". Messi mới 29 tuổi, anh còn có thể thi đấu vài giải lớn nữa với ĐT Argentina.

Và ngay cả khi trong quãng thời gian đó anh có thất bại thì người hâm mộ vẫn sẽ nhớ về anh, với một hành trình quả cảm quyết tâm đi đến tận cùng khám phá bất chấp sự trêu người của tạo hóa.

Hành trình ấy hiển nhiên sẽ đẹp và vô cùng đáng nhớ với sự cổ vũ dõi theo của cả triệu người hâm mộ. Hơn hẳn việc kết thúc như một kẻ thất bại, chạy trốn hèn yếu.

Các CĐV, Tổng thống Argentina và thậm chí là cả Maradona đều kêu gọi Messi rút lại quyết định. Nhưng có lẽ điều ấy là không cần thiết. Bởi Messi không xứng đáng để được kì vọng như thế, ít nhất là tại ĐT Argentina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại