Xin đừng “ném đá” Công Phượng!

Lập Trần |

Gần 20 phút trên sân, một trong những cầu thủ có độ "hot" nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Nguyễn Công Phượng gần như không để lại dấu ấn nào.

Có một sự thật, không phải Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… hay bất kể cầu thủ nào khác của HAGL hay của Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà Công Phượng mới là người tạo ra sức hút đặc biệt từ giới truyền thông và cả người hâm mộ.

Chỉ là một buổi tập thôi của ĐT Việt Nam nhưng mỗi khi thấy Công Phượng có bóng, ngay lập tức tiếng kêu gào vang lên từ khán đài. Dĩ nhiên rồi, các đồng đội vốn đàn anh của Công Phượng, không tránh khỏi cảm giác phát bực vì điều này.

Và sự thật, Công Phượng là người được HAGL chăm bẵm nhất trong mọi kế hoạch truyền thông của họ. Kể cả việc xuất cầu thủ đi nước ngoài, đóng quảng cáo thì Công Phượng là người được nhắc tên đầu tiên.

Còn rất nhiều câu chuyện khác, kể cả những câu chuyện trái chiều, scandal giúp cho Công Phượng trở nên nổi tiếng, trở thành người của công chúng.

Gạt sang một bên, nếu không có tài năng thì Công Phượng chẳng bao giờ được yêu mến và cả "ném đá" như bây giờ.

Trở lại trận đấu tối qua (7/10) với CHDCND Triều Tiên. Công Phượng vào thay cho Tuấn Anh ở phút 69. Hơn 20 phút có mặt trên sân, tiền đạo của Mito Hollyhock gần như không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Xin đừng “ném đá” Công Phượng!  - Ảnh 1.

Công Phượng chơi nhạt nhòa trước Triều Tiên.

Trong một buổi tối mà Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh đều quá xuất sắc, chắc chắn người ta sẽ đặt Công Phượng bên cạnh để so sánh. Phần thua, hơn có lẽ không cần phải nói nữa vì nó đã được chứng minh bằng con số, bằng sự hiệu quả và cống hiến trên sân.

Dẫu vậy, thật khó để đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng bởi anh chỉ có hơn 20 phút trên sân. Một quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng lại chẳng đủ với một cầu thủ có lối chơi như Công Phượng.

Thực tế, Công Phượng rất ít khi chơi bùng nổ nếu vào sân từ ghế dự bị. Những thống kê cho thấy, tiền đạo này chỉ đúng là anh, nếu như được đá chính ngay từ đầu.

HLV Guillaume Graechen, người thầy ở Học viện JMG từng lí giải rằng: "Công Phượng mà mẫu cầu thủ chơi bùng nổ và chỉ cần một tích tắc mất tập trung của đối thủ là anh sẽ có bàn thắng. Nhưng với điều kiện, cậu ấy đủ thời gian để va chạm và quan sát đối thủ, để tìm ra cái phương án tấn công…"

Hôm qua, Công Phượng rời sân với khuôn mặt đượm buồn. Anh từ chối mọi câu hỏi liên quan và cho rằng, ai tỏa sáng, ai ghi bàn cũng được, nếu như ĐT Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng.

Dù Phượng không nói ra nhưng sâu thẳm trong đôi mắt có vẻ như anh đang thất vọng về chính mình. Chắc chắn, tiền đạo này sẽ còn thất vọng nhiều nữa, nếu Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường cứ chơi như thế.

Xin đừng “ném đá” Công Phượng!  - Ảnh 2.

Công Phượng sẽ sớm trở lại.

Công Phượng phải học làm quen với chuyện ngồi dự bị ở ĐT Việt Nam. Song anh có thể thay đổi quan điểm, tư duy của Hữu Thắng bằng sự hiệu quả và những bàn thắng.

Bởi thế, hãy cho Công Phượng thêm thời gian trong một trận đấu và cả giải đấu, thay vì phải "ném đá" một trong những cầu thủ xứng đáng được đặt niềm tin và kỳ vọng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

"Thằng Phượng có ít thời gian quá!"

"Công Phượng chỉ có được vài mươi phút trên sân nên thật khó cho hắn làm được gì. Nói thật, tôi cũng có chút buồn vì hắn không được ra sân nhiều.

Nhưng HLV Hữu Thắng hẳn có cái lý của mình. Điều quan trọng nhất, đội tuyển đã có một trận đấu thành công. Phượng còn trẻ, còn phải học hỏi và phấn đầu nhiều khi thi đấu cho ĐT Việt Nam", ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng) chia sẻ.

Việt Nam 5-2 Triều Tiên


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại