"Xin đểu" xe ôm 200.000 không được, gã nghiện đánh đập, cướp luôn xe máy

Hoàng An |

Khi thấy nạn nhân chống đối quyết liệt, đối tượng đã dùng gậy gỗ, đá hành hung ông Đến, sau đó cướp đi chiếc xe máy.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS – Công an tỉnh vừa bắt giữ Cao Văn Tình (27 tuổi, trú tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) để điều tra làm rõ việc đối tượng đánh người, cướp tài sản.

Trước đó, chiều 8/4, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên đường đoạn thôn Khe Sú 2 (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí) mặt có nhiều máu, thương tích ở tay và đầu nên đã báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an TP. Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh xuống hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời khẩn trương vào cuộc điều tra.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trọng Đến (67 tuổi, trú tại khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) hành nghề lái xe ôm trên địa bàn TP Uông Bí.

Thời điểm tìm thấy ông Đến trong tình trạng bất động, chiếc xe máy biển số 14Y1-22037 của nạn nhân bị kẻ thủ ác lấy đi.

Đến chiều ngày 9/4, qua tin báo của một người dân tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả về việc có đối tượng lạ mặt muốn bán chiếc xe không có giấy tờ có biển số trùng khớp với chiếc xe máy bị cướp. Công an TP Cẩm Phả đã nhanh chóng điều tra, làm rõ mối liên hệ giữa đối tượng trên và thủ phạm của vụ cướp tại TP Uông Bí.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Cao Văn Tình (27 tuổi, trú tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) là thủ phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cao Văn Tình khai nhận bản thân bị nghiện, do thiếu tiền để mua ma túy nên nảy sinh ý định tìm những người làm nghề xe ôm để cướp.

Khi thấy ông Đến đang đứng đón khách tại khu vực đường tàu chéo, TP Uông Bí, Tình yêu cầu đưa đi đến khu vực thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công sau đó đe dọa xin tiền.

Khi thấy nạn nhân chống đối quyết liệt, đối tượng đã dùng gậy gỗ, đá hành hung ông Đến, sau đó cướp đi chiếc xe máy.

"Ý định của em là bảo ông ấy là cho em xin hai trăm để em tiêu thôi chứ không có ý định cướp. Ai ngờ đâu ông ấy cứ khó khăn, bực nên em quay ra đánh ông ấy thì ông ấy quay ra bật lại nên em mới đánh đau như vậy", Cao Văn Tình nói với cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại