Xót xa nhìn gia cảnh 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy Zone 9

N.Huệ - H.Đan |

(Soha.vn)- Trụ cột 3 gia đình giờ chỉ là nắm tro, cảnh người thân khóc ngất bên di ảnh người đã khuất trong vụ cháy Zone 9 khiến xã Yên Sơn thê lương. Gia cảnh họ đều rất khó khăn.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy Zone 9 (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xác định là: vợ chồng anh Nguyễn Phú Trì  (SN 1973), chị Nguyễn Thị Bảy (SN 1975); vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí (SN 1976), chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983); anh Nguyễn Phú Hải (SN 1992). Cả 5 người này đều ở thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội. Người thứ 6 là anh Phạm Quang Huy ở Chí Linh, Hải Dương.

Nhà không có sào ruộng nào nên từ lâu vợ chồng anh Chí và chị Hạnh đã từ vùng quê nghèo Yên Sơn ra nội thành Hà Nội mưu sinh. Những buổi đi đi về về, những ngày làm thêm giờ để kiếm tiền nuôi hai con ăn học, nuôi mẹ già đã gần 70 tuổi, khiến anh chị không có nhiều thời gian để chăm sóc hai con. Lao động vất vả nhưng cuộc sống của họ vẫn rất khó khăn. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, ngay cả bàn học cho con cũng không sắm được.

Cuộc sống khó khăn, đến chiếc bàn học cho con anh Chí, chị Hạnh cũng chưa có điều kiện sắm sửa. Chiếc cặp sách của các con cũng đã rách sờn
Cuộc sống khó khăn, đến chiếc bàn học cho con anh Chí, chị Hạnh cũng chưa có điều kiện sắm sửa. Chiếc cặp sách của các con cũng đã rách sờn

Bà Phạm Thị Điểm (mẹ anh Chí) từ khi nghe tin dữ dường như không còn biết được gì, chỉ biết kêu khóc. Hai ngày nay bà chỉ uống được ít sữa. Thương con nhưng bà cũng lo cho cuộc sống sau này. Bởi lẽ, bản thân bà Điểm bị bệnh thấp khớp không thể lao động được nên bà không biết rồi đây sẽ lấy gì nuôi hai cháu ăn học. Bé lớn đang học lớp 7, bé út cũng đã lên lớp 3.

“Từ nhỏ cái Hạnh đã cực lắm. Bố bị câm năm nay cũng gần 80 tuổi. Mẹ bỏ đi từ khi mới 2 tuổi”, trong tiếng nấc nghẹn, bà Đỗ Thị Phả kể chuyện về đứa cháu gái xấu số của mình.

Chị Nguyễn Thị Nhung (chị anh Chí) vừa từ Lạng Sơn trở về để nhìn mặt em lần cuối. Nhưng… “Chị gái về thì không trông thấy em. Nghe tin em gặp nạn mà cả đêm chị không ngủ được, chỉ biết khóc. Về tới nơi thì mọi người bảo mang em đi thiêu rồi. Xót xa quá.

Cách đây mấy ngày, chị còn điện bảo em chịu khó đi làm kiếm tiền nuôi các cháu, em còn bảo vâng. Nhà có 8 anh chị em, em là người khó khăn nhất, nhà cửa chẳng có gì đáng giá. Các anh chị đã bàn tính và thống nhất mỗi người góp 2 triệu để vợ chồng em xây công trình phụ. Nhưng chưa kịp xây thì hai em đã đi rồi. Khổ nhất là cháu Sáng và cháu Ngọc (2 con của anh Chí – PV), giờ chẳng biết trông cậy vào ai…”, nói đến đây chị Nhung lại khóc nấc rồi gọi tên hai em.

Bà Phạm Thị Điểm (mẹ anh Chí, Chị Hạnh) đã 70 tuổi liên tục gọi tên con trong những giọt nước mắt

Bà Phạm Thị Điểm (người ngồi giữa, mẹ anh Chí, Chị Hạnh) đã 70 tuổi liên tục gọi tên con trong những giọt nước mắt

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Phú Trì - Nguyễn Thị Bảy cũng rất khó khăn. Trong ngôi nhà chỉ rộng khoảng 20m2, họ sống cùng mẹ già là bà Nguyễn Thị Lượt năm nay đã 77 tuổi. Hai con gái của anh chị đang học cấp 3. Gia đình cũng thuộc hộ nghèo của thôn Quảng Yên (xã Yên Sơn).

Chỉ còn hơn một sào đất, nên những lúc nông nhàn, hai vợ chồng anh Trì phải phụ hồ, đi xây để có thêm thu nhập nuôi mẹ già với hai con ăn học. Trong cảnh “đầu bạc tiễn đầu xanh”, bà Lượt đã khóc ngất nhiều lần. Trụ cột gia đình mất đi, cũng giống như gia đình anh Chí, chị Hạnh, bà Lượt và hai con của anh Trì sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

3 di ảnh của anh Trì, chị Bảy, anh Hải được đặt cạnh nhau khiến người chứng kiến không khỏi xót xa
3 di ảnh của anh Trì, chị Bảy, anh Hải được đặt cạnh nhau khiến người chứng kiến không khỏi xót xa

Là người trẻ nhất trong số 5 người tử nạn tại thôn Quảng Yên, anh Nguyễn Phú Hải cũng là trụ cột của một gia đình nghèo. Bố mất cách đây 10 năm, chị gái đi lấy chồng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1968) cũng bệnh tật, ốm đau triền miên.

Hải chỉ học hết cấp 2, rồi đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tin con qua đời, bà Lan khóc ngất và không còn biết gì.

5 người cùng một xóm, cùng thuộc diện hộ nghèo của thôn và cùng mất bố. Nỗi đau họ để lại cho người thân là vô cùng. Và trong nỗi đau ấy là cả nỗi lo về chuỗi ngày sau này khi cuộc sống quá khó khăn. Mỗi thành viên còn sống trong gia đình người đã khuất, họ không biết mình sẽ dựa vào đâu để sinh tồn.

Con trai lớn của anh Chí, chị Hạnh lặng bên linh cữu bố mẹ. Rồi đây cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi cuộc sống mưu sinh còn đầy rẫy những khó khăn.
Con trai lớn của anh Chí, chị Hạnh lặng bên linh cữu bố mẹ. Rồi đây cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi cuộc sống mưu sinh còn đầy rẫy những khó khăn.

Chiều 20/11, cả 5 thi hài nạn nhân đã được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) và đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà cũng trong chiều 20/11. Không khí tang thương vẫn bao trùm nơi làng quê nghèo thuần nông ấy.

Rất nhiều người dân của thôn đã nghỉ làm để tới lo mai táng và đưa tang 5 công dân của thôn mình về nơi an nghỉ cuối cùng
Rất nhiều người dân của thôn đã nghỉ làm để tới lo mai táng và đưa tang 5 công dân của thôn mình về nơi an nghỉ cuối cùng

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Sơn, trưởng thôn Quảng Yên cho biết: “Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ già, ốm yếu, con nhỏ nên trong thời gian tới, chúng tôi đã kiến nghị với cấp trên phải có chính sách hỗ trợ các gia đình để yên tâm, ổn định cuộc sống. Thực sự mà nói thì đến mấy chục năm nay, cả làng chúng tôi mới có một đại tang lớn thế này, ai cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của các nạn nhân...".

Dưới đây là clip phóng viên ghi lại tại buổi đưa tang 5 nạn nhân xấu số của thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội trong vụ cháy Zone 9:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại