Xe tải "ngửa bụng" dưới mương, tài xế gọi điện cầu cứu

Thế Long |

(Soha.vn) -Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 13/9, tại đoạn đường đi vào xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo người dân khu vực, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải 5 tấn mang BKS 29C:237.03, chở đầy đá sỏi do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đã bị lật rồi lao xuống nằm gọn dưới lòng mương. Rất may tài xế đã chui được ra ngoài

 

Chiếc xe tải 5 tấn bị lật ngửa rồi nằm gọn dưới mương cạn
Chiếc xe tải 5 tấn bị lật ngửa rồi nằm gọn dưới mương cạn

"Khi đến đoạn đường này, tài xế phải tránh một đống đất nên đã rẽ xuống đường liên xã. Nhưng do góc cua hẹp, bánh sau xe tải bị tụt xuống mương, khiến chiếc xe bị lật ngửa và nằm gọn dưới lòng mương. Sau vài phút khi người dân đang chạy đến để cứu thì tài xế tự chui ra ngoài. Rất may đoạn mương này đang trong thời kỳ can nước, nên tài xế chỉ bị xây xát chảy máu”, một người dân kể.

 

Tài xế bị chảy máu ở chân tay vẫn đang hốt hoảng gọi điện cầu cứu.

Tài xế bị chảy máu ở chân tay vẫn đang gọi điện cầu cứu.

Do tránh đống đất nên tài xế phải rẽ xuống đường liên xã.
Do tránh đống đất nên tài xế phải rẽ xuống đường liên xã.

Theo quan sát của PV, một đoạn đường đi vào xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức hiện đang thi công, chủ công.trình đã đổ đất, đá chắn ngang. Khi tới nơi bị xảy ra vụ việc này thì các phương tiện xe cơ giới phải rẽ xuống  một con đường liên xã đi qua cánh đồng.

Cho đến 17 giờ chiều cùng ngày, tài xế vẫn đang phải khắc phục hậu quả.

Dưới đây là clip vụ việc.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại