Xe tải cán qua chân nhưng bà vẫn ôm chặt cháu

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Mặc dù bị hai bánh sau xe tải chèn qua chân nhưng người bà giàu tình thương vẫn ôm ghì chặt cháu vào lòng không cho va chạm đầu cháu xuống mặt đất.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào sáng ngày 27/4, tại quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Nạn nhân là bà Trần Thị Hương (52 tuổi); chị Hoàng Thị Tâm Đoan (26 tuổi) và bé Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi), trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chị Hoàng Thị Tâm Đoan điều khiển xe gắn máy mang BKS 48B1 – 11112 chở theo mẹ là bà Trần Thị Hương và con trai là Nguyễn Huy Dũng, khi đi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe tải mang BKS 47K-6602 do tài xế Hồ Viết Trường (25 tuổi, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển cùng chiều.

Cháu Nguyễn Huy Dũng được cấp cứu tại bệnh viện
Cháu Nguyễn Huy Dũng được cấp cứu tại bệnh viện

Cú va chạm mạnh khiến chị Đoan văng ra ngoài, bà Hương và bé Dũng bị cuốn vào gầm xe tải. Bánh xe chèn qua hai đùi bà Hương và bàn chân cháu Dũng.

Đến chiều ngày 27/4, bà Trần Thị Hương đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk do vết thương quá nặng.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, mặc dù bị bánh xe tải cán qua hai chân nhưng bà Hương vẫn ôm chặt cháu trong lòng nên cháu bé không dẫn đến chấn thương sọ não.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại