Vụ tố bị lừa ở BV Việt Đức: Đưa tiền nhưng... không nhìn rõ mặt

Thế Long |

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có bị hại đến cơ quan công an trình báo về vụ lừa hơn 10 triệu đồng.

>> Mời xem bài trước: Người nhà nạn nhân vụ xe biển xanh tố bị lừa tiền ở BV Việt Đức

Liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhân Chu Văn Long (13 tuổi, trường THCS Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ) bị kẻ gian lừa mất 10 triệu 300 nghìn đồng ở BV Việt Đức vào tối 3/4, lãnh đạo BV cho biết sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Bệnh viện sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  cho hay, sau khi nhận được thông tin, bà đã làm việc với bộ phận an ninh của bệnh viện để nắm bắt tình hình.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, bảo vệ của bệnh viện đã báo cáo lên lãnh đạo và khuyên gia đình nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện tại, phía bệnh viện cũng chỉ nắm được thông tin như vậy từ phía gia đình bệnh nhân, còn cụ thể như thế nào thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nhưng đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa đi trình báo”, bà Hường nói.

Bà Hường cũng chia sẻ thêm, từ trước đến giờ tại Bệnh viện Việt Đức, nạn cò mồi và lừa đảo đã từng diễn ra. Bệnh viện rất đông người ra vào, không tránh khỏi được những kẻ xấu lợi dụng tâm lý người nhà bệnh nhân để lửa đảo.

"Đối tượng có thể tìm hiểu tên các bác sỹ sau đó mượn danh, chứ thực ra chúng không có mối quan hệ với ai, mà các cán bộ bác sỹ cũng không biết các đối tượng này là ai.

Tại bệnh viện, chúng tôi cũng đã cho treo những biển cảnh báo rõ ràng từ hai năm trước", vị Phó Giám đốc này nhấn mạnh.

Bệnh nhân Long đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh nhân Long đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước thông tin về trường hợp của người nhà nạn nhân Long bị lừa vừa qua, bà Hường cũng lấy làm đáng tiếc.

Bà nói: “Vẫn thông cảm với bệnh nhân là do tâm lý mà mất cảnh giác nhưng qua đây thì các bệnh nhân cũng nên biết rằng, các bác sỹ chẳng ai tiếp xúc về chuyện tiền nong hoặc mặc cả về giá cả.

Đặc biệt trong trường hợp này người nhà bệnh nhân lại tin vào một người không mặc y phục và tiếp xúc ở bên ngoài...”.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện này, dù các bị hại chưa trình báo với cơ quan công an nhưng trách nhiệm của bệnh viện sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đưa tiền nhưng... không nhìn mặt

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều nay (5/4) tiếp xúc với PV, anh Nguyễn Văn Hảo – bảo vệ tại khu vực nhà mổ của bệnh viện xác nhận, khi đang làm việc tại đây thì thấy anh Sơn (chú của nạn nhân Long) và chị Hà đứng tại khu vực lên xuống.

“Khi tôi hỏi thì họ bảo đang chờ bác sĩ tên là Đông. Sau đó, tôi hỏi đến đặc điểm nhận dạng như mặc quần áo màu gì, có đeo thẻ không, dáng người như nào…

Anh Sơn chỉ nói là người phụ nữ này mặc chiếc áo hoa, người này bảo anh Sơn ra mua bia và thuốc lá (10 lon bia và 5 báo thuốc ba số) rồi đem về chờ ở đây để bồi dưỡng bác sỹ”, anh Hảo kể.

Cũng theo lời bảo vệ này, khi phát hiện anh Sơn và chị Hà bị lừa, anh Hảo đã dẫn họ ra phòng bảo vệ của bệnh viện gặp trưởng ca để viết tường trình sự việc, sau đó quay về vị trí trực.

“Khi tôi hỏi thêm thông tin về người mạo danh, anh Sơn cho biết đối tượng còn bảo đưa tiền để chi phí gồm: Tiền phẫu thuật, đinh vít, nẹp chân… Tôi bảo ngay rằng anh đã bị lừa rồi, ở đây không có bác sỹ nào như vậy đâu.

Lúc này, chị Hà “ngã ngửa” như muốn ngất, anh Sơn và chị Hà có lời qua tiếng lại trách móc nhau.

Thấy vậy, tôi cũng thương hai người này, tôi dẫn anh Sơn ra hàng nước trả lại số bia và thuốc lá cho chủ quán để anh Sơn có tiền tiêu tạm thời và đưa hai người vào gặp trưởng ca trực trình báo”, anh Hảo cho hay.

Anh Hảo kể lại với PV về sự việc

Anh Hảo kể lại với PV về sự việc

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, sau rất nhiều lần liên hệ, cuối cùng khi trao đổi qua điện thoại, chị Hà cho biết thời điểm đưa tiền cho người phụ nữ lạ mặt, chị Hà cũng không nhì rõ mặt người này.

Chị nói: “Lúc đó, tôi đứng nói vài câu với người phụ nữ này rồi đưa tiền. Trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ mặt (?).

Khi tôi hỏi thì chú Sơn có bảo là đưa tiền để mổ cho Long, sau đó người phụ nữ này đi mất và bảo hai người chúng tôi chờ ở khu vực nhà mổ để dẫn vào.

Tôi cũng không biết gì cả chỉ nghe chú Sơn nói như vậy nên đưa tiền. Hiện tại, chú Sơn cũng đã về quê và cơ quan chức năng cũng có liên hệ nhưng gia đình đang lo cho cháu nên chưa có thời gian đi khai báo với cơ quan chức năng”.

Còn theo chị Trịnh Thị Liên (34 tuổi, Thanh Ba, Phú Thọ, mẹ của nạn nhân Long) thì toàn bộ số tiền trên là tiền hỗ trợ và ủng hộ tổng cộng 13 triệu đồng.

Khi đang ở khoa Nhi chuẩn bị chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình thì chị đã đưa cho chị Hà (cháu chị Liên) tổng số là 10 triệu 300 nghìn đồng từ hôm 3/4 để lo tiền thuốc men.

“Vì  Hà ở trên này (tức Hà sống ở Hà Nội) nên tôi đưa cho cháu giữ thì sẽ thuận tiện hơn”, chị Liên nói.

Chị Liên cũng cho biết thêm, chị không biết gì về số tiền trên được đưa cho người phụ nữ .lạ mặt.

“Lúc đó tôi không hề biết gì cả, đến khi cháu Hà nói bị lừa hết số tiền, tôi mới biết sự việc”, chị Liên cho hay.

Tối 5/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có bị hại đến cơ quan công an trình báo.

"Mặc dù chúng tôi đã vận động nhưng phía bị hại vẫn chưa có ai đến trình báo về vụ việc. Chúng tôi muốn có lời khai để có chứng cứ và làm rõ", vị lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/4, anh Sơn cho biết, trong khi đi ăn cơm, anh có gặp một người phụ nữ chủ động gọi lại tiếp chuyện và gợi ý sẽ giúp cháu Long để có thể được mổ ngay lập tức không phải chờ.

Rồi người phụ nữ này rồi dặn anh Sơn đi mua bia và thuốc lá quay lại khu vực nhà mổ để dẫn đi làm thủ tục mổ.

Tiếp đó, anh Sơn đã gọi điện cho chị Hà (là người thân của cháu Long) gặp và đưa cho phụ nữ này số tiền là 10 triệu 300 nghìn đồng. Chỉ lát sau, người phụ nữ lạ mặt này đã "biến mất".

 Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để chuyển thông tin mới nhất của vụ việc tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại