Vụ nổ kinh hoàng ở TP.HCM: Thêm một nạn nhân nguy kịch

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Chiều tối ngày 25/2, Bác sỹ Nguyễn Đình Phú-Phó giám đốc bệnh viện Nhân Dân 115, nơi điều trị các nạn nhân bị thương trong vụ nổ gây sập nhà cho biết, nạn nhân Hồ Sỹ Cường(81 tuổi) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ông Hồ Sỹ Cường là nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 24/2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM.

Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch không đập, không có huyết áp. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám lâm sàng và ghi nhận, trên cơ thể bệnh nhân chỉ bị trầy xước, không có vết thương lớn nguy hiểm đến tính mạng.

Thi thể của 6 trong 10 nạn nhân tử vong tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Tuy nhiên, lúc đó nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nên các bác sỹ đã tiến hành chụp chiếu để kiểm tra. Kết quả cho thấy nạn nhân không bị gãy xương, hộp sọ bình thường. Các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra nhận định, do sức ép quá lớn từ vụ nổ, nạn nhân tuổi đã cao nên rơi vào tình trạng hôn mê nặng.

Hiện tại, ông Cường đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và chết lâm sàng. Các bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng của ông ngày càng xấu đi. Bệnh nhân đang được thở bằng máy và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nhưng tiên lượng của các bác sỹ rất dè dặt.

Theo thông tin từ bệnh viện quận 3, hai nạn nhân khác của vụ nổ đang điều trị tại đây là ông Phạm Quang Minh (81 tuổi) và bà Lưu Thị Rép (70 tuổi), sức khỏe đã ổn định. Bệnh nhân đã có thể xuất viện. Tuy nhiên, lo sợ các bệnh nhân sẽ bị sốc nặng trước cảnh con cháu chết thảm, nhà cửa đổ nát nên bệnh viện tạm lưu lại để tiếp tục điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại