Vợ trẻ đau đớn đón thi thể thuyền viên tử vong vì cướp biển bắn

Hoàng Đan |

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 18h30 (ngày 10/12), thi thể của thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn tử vong đã được gia đình chuyển về Hải Phòng để mai táng.

Gần 19 giờ ngày 10/12, chuyến bay VN660 của hãng hàng không VietnamAirlines chở thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn tử vong đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tuy nhiên, do công tác làm thủ tục, kiểm tra y tế mất khá nhiều thời gian nên phải đến gần 20 giờ thi thể của anh Đạt mới được người thân, đồng nghiệp và bạn bè đón ra xe để đưa về quê.

Cầm trên tay tấm ảnh của cha trong suốt quãng thời gian đón thi thể, cháu Trần Ngọc Diệp, 5 tuổi, con gái của anh Đạt với khuôn mặt ngơ ngác, chưa hiểu rõ được nỗi đau đến với gia đình cháu lớn đến nhường nào.

Con gái anh Đạt luôn giơ cao tấm ảnh của cha mình.
Con gái anh Đạt luôn giơ cao tấm ảnh của cha mình.

"Con sắp được gặp bố"; "Mẹ ơi, tại sao ba lại nằm trong quan tài thế kia...", những câu hỏi liên tục của bé Diệp đã khiến cho những người có mặt không khỏi xót xa, đau đớn.

Chị Bùi Thị Huyền (SN 1982), vợ anh Đạt cũng không giấu được nỗi đau. Những giọt nước mắt, tiếng gọi chồng của người vợ trẻ này đã khiến rất nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Huyền, vợ anh Đạt không giấu nổi nỗi đau đớn quá lớn.
Chị Huyền, vợ anh Đạt không giấu nổi nỗi đau đớn quá lớn.

Trong những tiếng nói nghẹn ngào, chị Huyền đã bày tỏ, sự cảm ơn đối với các cơ quan chức năng trong việc nhanh chóng đưa thi thể chồng trở về.

Còn em gái anh Đạt thì luôn chắp tay cùng những giọt nước mắt cầu nguyện cho anh trai.

Sau ít phút làm các công việc cần thiết, đúng 20 giờ 30, xe chở thi thể anh Trần Đức Đạt cùng các thành viên trong gia đình đã trở về Hải Phòng để chuẩn bị cho việc tang lễ vào ngày mai.

Đúng 20 giờ 30, xe chở thi thể anh Đạt đã chuyển bánh về Hải Phòng.
Đúng 20 giờ 30, xe chở thi thể anh Đạt đã chuyển bánh về Hải Phòng.

Chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục đã liên hệ với trung tâm tìm kiếm cứu nạn Singapore đề nghị đưa trực thăng ra chuyển thuyền viên Đạt vào cấp cứu.

"Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên thuyền viên Đạt đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ gia đình nạn nhân làm thủ tục cần thiết.

Phía Cục hàng hải Việt Nam cũng đã phối hợp các nước trong khu vực để tránh hành trình mà cướp biển hay tấn công nhằm vào hàng hóa. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyên thuyền trưởng hết sức chú ý, bảo vệ người là chính", ông Nhật cho hay.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, sau đám tang của anh Đạt sẽ phát động quyên góp cán bộ, công nhân viên trong cơ quan để giúp đỡ vợ con anh Đạt trong lúc khó khăn này. 

Cũng theo ông Nhật, 15 thuyền viên trên tàu VP ASPHALT, đúng 6 giờ sáng ngày mai (11/12) sẽ về từ Singapore trở về nước.

Trước đó, vào sáng ngày 7/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 (thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO) với 16 thuyền viên từ Singapore về cảng Gò Dầu thì bị cướp biển tấn công bất ngờ.

Sau khi trói các thuyền viên, chúng đã lấy đi những tài sản có giá trị trên tàu.

Sau khi chúng bỏ đi khỏi tàu, các thuyền viên trên tàu phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt nằm trong phòng bị bắn vào trán và đang hôn mê.

Nhận được tin báo, thuyền viên Trần Đức Đạt được lực lượng cứu nạn đưa lên trực thăng vào bờ cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại