Vỡ lòng "chọi" căng hơn đại học!

- Tuần này, các cháu “5 tuổi rưỡi” ở Hà Nội thuộc “thế hệ heo vàng” đã thi xong đợt I “đại học vỡ lòng” ở một số trường, đang chuẩn bị cho đợt thi thứ hai vào tháng 5 tới. Các bậc phụ huynh tha hồ chọn trường cho con.

- Chú nói chuyện xa lơ xa lắc ở đâu vậy?

- Xa gì, từ hai tháng nay các ông bố-bà mẹ đã đưa con đang học mẫu giáo lớn vào lò luyện thi lớp 1 để tập đọc, tập viết.

- Sở GDĐT Hà Nội đâu có tổ chức thi? Theo thông báo của sở, hệ thống trường tiểu học thủ đô vẫn đủ chỗ cho trẻ vào lớp 1, cho dù năm nay là năm ''lứa heo vàng xuất chuồng'', khiến học sinh lớp 1 tăng thêm 11.000 em và sở cũng không cho phép các trường tổ chức thi nội dung chương trình lớp 1, tức là thi trước(?!).

- Thì nào trường trọng điểm quốc gia, trường uy tín, trường gần nhà, ai cũng muốn cho con bước đi ban đầu vào chỗ tốt, vì thế phải có cuộc tuyển chọn. Đã có tuyển chọn là phải “thi”. Đã có “thi” là có chạy chọt.

Một xã hội bằng cấp như xã hội VN TK21 chạy trường là chuyện bình thường, giống như Bộ Y tế cấm phong bì khi chữa bệnh, nhưng người dân vẫn “có bệnh phải vái tứ phương” ấy mà, đã vái thì phải có lễ, vậy thôi!

- “Thi cử” như thế chắc chủ yếu dựa vào “lễ”, chấm thi quái gì mấy đứa còn “nhân chi sơ là sờ tí mẹ - tính bản thiện là miệng muốn ăn”?

- Thế mà tỉ lệ ''chọi'' vẫn cao hơn đại học đấy nhá, theo tính toán của bác Trưởng phòng Tiểu học Sở GDĐT là 1/3-1/4 đấy.

- Vui quá nhỉ!

- Vui như trò hề, có lẽ trên thế giới không có quốc gia nào những hành vi ngoài luật lại nở rộ hơn cả trong luật như VN, đặc biệt là ở HN.

- Và một khi ngoài luật nở rộ thì trong luật (hay luật) cũng chỉ là… ôi cái sự học ngày nay!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại