Viết thư xin lỗi mẹ, dặn dò người yêu rồi vào nhà treo cổ tự tử

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Sau khi để lại bức thư xin lỗi mẹ, dặn dò người yêu, Nghĩa vào nhà rồi thắt dây lên, treo cổ tự tử.

Tin từ UBND phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, một nam thanh niên trên địa bàn phường vừa tự treo cổ chết trong nhà không rõ nguyên nhân.

Theo lời bà Nguyễn Thị Nhượng (Trú ở khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện), vào khoảng 16h chiều ngày 24/6, bà nghe người cháu báo con trai mình là Nguyễn Sỹ Nghĩa (SN 1988) đang nằm trên giường vật vã khóc lóc. Nghe thấy vậy, bà Nhượng vội vã chạy về nhà hỏi chuyện thì Nghĩa không nói năng gì. Một lúc thấy Nghĩa im lặng nằm ngủ, bà Nhượng nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên tiếp tục đi làm.

Đến 18h tối cùng ngày, khi bà Nhượng đi làm về thì bàng hoàng khi phát hiện Nghĩa đã treo cổ tự tử trong nhà. Lập tức, bà Nhượng hô hoán mọi người đến đồng thời cắt dây để cứu, nhưng do bị ngạt quá lâu, Nghĩa đã tử vong.

Ngôi nhà ở, nơi Nghĩa để lại bức thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

Ngôi nhà ở, nơi Nghĩa để lại bức thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân phát hiện Nghĩa để lại một bức thư với nội dung xin lỗi mẹ đã nhọc nhằn sinh thành nuôi dưỡng mình. Nghĩa cũng nhắn nhủ người em trai hãy cố gắng sống thật tốt, đừng suy nghĩ dại dột và hãy thay Nghĩa chăm sóc người mẹ già. Cuối bức thư, Nghĩa có viết lời xin lỗi gửi đến bạn gái tên Hằng vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Theo hàng xóm của nạn nhân, Nghĩa là một thanh niên hiền lành, sống chan hòa với mọi người trong làng xóm. Hiện tại, Nghĩa chưa lập gia đình, anh mới đi miền Nam làm ăn và trở về nhà được khoảng 10 ngày nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại