Truy tìm nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trước quán hát

Đức Cường |

(Soha.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân, Lê Duy H. (SN 1992), trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương (Lục Ngạn, Bắc Giang), đã bị đối thủ đánh dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên cái chết của Lê Duy H. (SN 1992) ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương (Lục Ngạn, Bắc Giang) vào ngày 15/3. 

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong
Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong

H. bị đánh chết ở trước cổng quán karaoke ở địa phương. Sau đó 2 ngày, sáng 17/3, đối tượng Phan Văn Trịnh (SN 1992) ở thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu đến Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đầu thú. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trịnh khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Trịnh và Lê Duy H, xảy ra xô xát dẫn đến cái chết của anh H. Tuy nhiên, người nhà của Trịnh khi tới chia buồn với gia đình anh H. nói rằng con mình có tham gia nhưng chỉ tát H. vài cái. Còn 3 người khác đã tham gia đánh H.

Ông Đỗ Duy Ngọc- trưởng côn an xã Trù Hựu cho biết, sau khi nhận được thông báo có người chết ở khu vực thôn Tân Tiến, lực lượng công an xã Trù Hựu đã có mặt. Xác định nạn nhân tử vong nên lực công an tập trung  bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an huyện.

Di ảnh của nạn nhân Lê Duy H
Di ảnh của nạn nhân Lê Duy H

Theo một số bạn bè và người dân của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát xuất phát từ xích mích của một số thanh niên trong đám cưới ở xã Quý Sơn. Tại đây, do không mời được H, uống rượu nên một số thanh niên có tên Cường, Long, Cương và Phạm Văn Trịnh (xã Trù Hựu) đã xảy ra mâu thuẫn. Tại đám cưới không xảy ra xô xát lớn vì được mọi người can ngăn.

Sau khi rời khỏi đám cưới, hai bên đã đi uống nước để giảng hòa. Trịnh đã tát H, 4 cái, sau đó Trịnh vào bên trong thanh toán tiền nước, phía ngoài 3 người còn lại lao vào hành hung H, địa điểm uống nước được cho là phía ngoài quốc lộ 31 đầu lối vào xóm Tân Tiến.

Người dân ở xóm Tân Tiên đặt dấu hỏi về việc H. bị đánh chết tại đó hay được mang xác tới nhằm tạo hiện trường giả.

Ông  Lê Duy Bắc- bác họ nạn nhân H, cho biết, sau khi gia đình biết hung tin đã thông báo cho  một số anh em họ hàng đến nơi xảy ra sự việc. "Hiện trường cách nhà  cháu H. khoảng 6 km, khi tôi đến thì tuần nhang thứ 2 sắp tắt. Kiểm tra ví của cháu thấy còn có hơn 18 nghìn đồng. Sau này thấy nói lại là nó có mang theo người hơn 5 triệu mà sau đó lại không thấy đâu?", ông Bắc nói.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn (SN 1957, mẹ của H) nói: “H. ngoan hiền lắm, cháu vẫn đang làm công nhân ở Bắc Ninh tranh thủ xin nghỉ về nhà để đi ăn cưới bạn. Hôm đó,  H. bảo chiều đi ăn cưới bạn ở Thị trấn Chũ, đến khoảng hơn 22h tối nhận được tin dữ về con mà tôi như bị sét đánh ngang tai”.

Bà Ngoãn có 4 người con, H là con út và là con trai duy nhất. Năm H, học lớp 11 thì bố mất, hiện H, có bà nội hơn 80 tuổi già yếu. Ở địa phương, H. là một thanh niên ngoan ngoãn, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu thôn nên không chơi bời theo chúng bạn mà chăm chỉ học hành, có thời gian rảnh thì giúp mẹ giúp chị những công việc nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H. thi đậu vào trường Cao đẳng Điện ở Nam Định, học điểm trường ở Hà Nội. Cậu thanh niên này mới đi làm chưa được bao lâu thì đã mất mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại