Trung tá 90 tuổi ngồi xe lăn đến viếng Đại tướng

Đình Phong |

(Soha.vn) - Sáng nay (7/10), hàng nghìn người vẫn xếp hàng dài đội nắng để được vào viếng Đại tướng tại tư gia.

 Từ 8h sáng, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về nhà của Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu để một lần được nhìn thấy di ảnh và cúi đầu từ biệt người anh hùng trong lòng nhân dân. Mặc cái oi ả, ngột ngạt những ngày nắng hanh tại Thủ đô, người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng và chờ đợi.

Người dân đội nắng xếp hàng dài từ đầu Lăng Bác từ sáng để được vào viếng Đại tướng.

Người dân đội nắng xếp hàng dài từ đầu Lăng Bác để được vào viếng Đại tướng.

Cựu chiến sĩ Điện Biên bắt xe bus từ sáng sớm đến viếng Đại tướng
 
Cựu chiến sĩ Điện Biên bắt xe bus từ sáng sớm đến viếng Đại tướng
 
Cựu chiến sĩ Điện Biên bắt xe bus từ sáng sớm đến viếng Đại tướng
 

 

 

	Trung tá Nguyễn Trọng Ngữ (90 tuổi, ở Hải Phòng) ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng.

Trung tá Nguyễn Trọng Ngữ (90 tuổi, ở Hải Phòng) ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng.

 

	Các cựu chiến binh mặc quân phục trang trọng đến đưa tiễn Đại tướng.

Ông Mai Bá Quát và đồng đội là những người trực tiếp đánh trận Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quyết đợi đến chiều để được vào tiễn biệt Đại tướng.

	Trung tá Nguyễn Trọng Ngữ (90 tuổi, ở Hải Phòng) ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng.

Trung tá Nguyễn Trọng Ngữ (90 tuổi, ở Hải Phòng) ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng.

 

	Bác Đào Xuân Tiến từ Hưng Yên lên Hà Nội với mong muốn bày tỏ sự kính trọng, tình cảm sâu sắc với Đại tướng của nhân dân.

Bác Đào Xuân Tiến từ Hưng Yên lên Hà Nội với mong muốn bày tỏ sự kính trọng, tình cảm sâu sắc với Đại tướng của nhân dân.

	Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa vào viếng Đại tướng.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa vào viếng Đại tướng.

	Hai bố con tranh thủ thời gian được nghỉ buổi sáng chờ xếp hàng vào thăm nhà Người.

Hai bố con tranh thủ thời gian được nghỉ buổi sáng chờ xếp hàng vào thăm nhà vị Đại tướng huyền thoại.

	Nhiều bạn trẻ trang nghiêm xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.

Nhiều bạn trẻ trang nghiêm xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.

Phạm Hà Anh (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đến đây từ 7h sáng xếp hàng từ ngã tư Điện Biên Phủ, đến hơn 10h trưa mới được vào nhưng trong lòng không hề cảm thấy lo lắng, bồn chồn vì chờ đợi dưới trời nắng.“Hàng trăm người, có cả người già cả, trẻ em không ai chen lấn, mà lần lượt chầm chậm xếp hàng để được vào viếng Đại tướng. Đây là lần đầu tiên em chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ nhưng không sốt ruột. Thực sự mong muốn được vào nên em đến đây. Khi thấy di ảnh của Đại tướng, em như thấy được Người”, Hà Anh xúc động chia sẻ.

Các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đây từ 7h sáng xếp hàng từ ngã tư Điện Biên Phủ, đến hơn 10h trưa mới được vào nhưng trong lòng không hề cảm thấy lo lắng, sốt ruột.

	Hơn 40 học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ đeo khăn quàng đỏ thắm, trang nghiêm xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.

Hơn 40 học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ đeo khăn quàng đỏ thắm, trang nghiêm xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.

	Nữ MC, Nhà sản xuất chương trình VTV6, Bạch Dương cũng cùng cô con gái nhỏ và chồng đến xếp hàng đợi viếng Đại tướng từ 9h sáng.

Nữ MC, Nhà sản xuất chương trình VTV6, Bạch Dương cũng cùng cô con gái nhỏ và chồng đến xếp hàng đợi viếng Đại tướng từ 9h sáng.

Nhà ngoại cảm sinh năm 1960, người dân tộc Thái đến từ Lương Sơn, Hòa Bình xuống với Đại tướng với tất cả tình cảm chứa chan kính trọng vị lãnh đạo của dân tộc. Biết tin cụ mất, tôi có nguyện vọng được xuống đây tiễn biệt cụ. Mình coi như mình đi vĩnh biệt một người thân trong nhà.

Nhà ngoại cảm Quách Thị Qúy sinh năm 1960, người dân tộc Thái đến từ Lương Sơn, Hòa Bình tới viếng Đại tướng với tất cả lòng kính trọng. "Biết tin cụ mất, tôi có nguyện vọng được xuống đây tiễn biệt cụ. Mình cảm thấy như đang vĩnh biệt một người thân trong nhà", cô Quý cho biết.

	Bác Phùng Trọng Hưng (cựu chiến sỹ Điện Biên) năm nay 83 tuổi, đã bắt xe buýt sáng sớm từ Đông Anh để được tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác còn đọc bài thơ và kỷ niệm được gặp Đại tướng khi chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bác Phùng Trọng Hưng (cựu chiến sĩ Điện Biên) năm nay 83 tuổi, đã bắt xe buýt từ Đông Anh lúc sáng sớm để được tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác còn đọc bài thơ và kỷ niệm được gặp Đại tướng khi chiến thắng Điện Biên Phủ.

	Mặc dù đã 12h trưa nhưng bác vẫn hát những bài hát về chiến thắng Điện Biên.

Mặc dù đã 12h trưa nhưng bác vẫn hát những bài hát về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn tạm bánh mì chờ đợi từ biệt Đại tướng.

Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn tạm bánh mì chờ đợi đến lượt được vào viếng Đại tướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại