“Trời ơi, xem nó hành hạ con tôi kìa…”

Những người cha, người mẹ quằn quại, vật mình đau đớn khi có phóng viên và hàng xóm đến thăm nom, hỏi chuyện vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Thủ Đức, TP. HCM.

"Sao ác quá vậy trời?"

Có mặt tại phòng trọ nhỏ, nơi ở của chị Trần Thị Thanh Phương (29 tuổi) và anh Nguyễn Trung Hậu (31 tuổi). Chị Phương và anh Hậu chính là cha mẹ cháu Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi) – một trong những đứa trẻ bị đánh đập tàn nhẫn nhất trong đoạn clip được báo Tuổi Trẻ ghi lại.

Chị Phương nghẹn ngào xem lại đoạn clip.

Khi đoạn clip được mở cũng là lúc những tiếng nấc dồn lên nghẹn ứ trong cổ họng người mẹ, chị chỉ kịp lắp bắp mấy tiếng “Trời ơi, con tôi kìa, xem nó hành hạ con tôi kìa…” rồi mặt òa khóc trước gần 10 người hàng xóm đứng xung quanh lúc này cũng đang cắn chặt môi.

Hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 6 phút thực sự như những nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Ôm chặt đứa con bé nhỏ vào lòng chị khẽ thốt lên hai tiếng “Con ơi…” rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Không chỉ có chị mà cả những người đứng xung quanh cũng không ai nén được căm giận, tới mức đã bật ra những tiếng chửi thề…

“Con tôi mà bị như thế này…”, một người đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi như không thể chịu đựng thêm. Trong khi đó những phụ nữ đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Không gian như chùng xuống, chỉ còn những tiếng than “Trời ơi, coi kìa!…”, “Sao ác vậy hả trời?…”, “Tội nghiệp quá con ơi!…” bật ra từ miệng những người mẹ khi chứng kiến hai “bảo mẫu” hành hạ những đứa trẻ tội nghiệp.

Trong khi người lớn đang đau thắt lòng thì bé Hòa vẫn vô tư cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Bévẫn chăm chú nhìn vào màn hình và chỉ trỏ mà không ý thức được chính mình là đứa trẻ đang bị bạo hành. Thấy mẹ sụt sùi cháu còn khẽ bám lấy tay kéo nhẹ gọi “Mẹ ơi…”

"Con sợ cô Phương..." 

Bé Hòa là con duy nhất của vợ chồng chị Phương. Gia đình đã gửi cháu tại nhà trẻ Anh Phương được một năm nay. Và trong suốt khoảng thời gian này mỗi buổi sáng khi đi học cháu đều khóc và đòi mẹ cho ở nhà.

“Tôi chỉ nghĩ trẻ con đứa nào cũng khóc chứ không biết con mình bị hành hạ như vậy”, người mẹ nói trong nước mắt.

Khu vực các cháu bị "ép" ăn, bên trái là chiếc thùng nhựa mà một bảo mẫu dùng để đe dọamột bé gái bằng cách định bỏ vào trong.

"Thời gian gần đây con tôi bị viêm phế quản và rối loạn tiêu hóa nên ói liên tục. Khi chứng kiến con như vậy tôi không biết liệu có phải do “cô giáo” đã xối nước liên tục để rửa (khi cháu bị ói) nên cháu mới bị bệnh lâu vậy hay không?"

Cũng theo chị Phương thì trước đây khi còn “đi học”, vào buổi tối bé Hòa thường rên hừ hừ nhưng nghĩ rằng trẻ con ban ngày đùa nghịch nên tối nói mơ là bình thường. Cho đến khi biết sự việc xảy ra... Chị cho biết thêm, kể từ khi “nghỉ học” bé Hòa đã ngủ ngon hơn rất nhiều, nhưng đến nay mỗi lần ăn cơm bévẫn rất hoảng sợ.

Theo chị Phương, chính cháu Hòa đã nhiều lần bập bẹ: “Con sợ cô Phương (bà Lê Thị Đông Phương, người quản lý cơ sở - PV) lắm. Cô Phương đánh con lên đầu như thế này này”.

Khi chị tới hỏi bà Phương về điều này thì được trả lời: “Trời ơi làm sao có, làm sao tôi uýnh nó, tôi thương nó gần chết mà”!

Tới ngày thứ Bảy vừa qua (14/12) khi Công an làm việc tại đây, chị Phương đã không còn gửi cháu tại nhà trẻ này. Tuy nhiên sau đó, vào buổi tối thứ Hai (ngày 16/12) bà Phương tới phòng ở chị nói chuyện và cho biết, cơ sở này không hoạt động nữa mà sẽ mở cơ sở khác. Bà Phương còn vận động chị hãy gửi con tiếp.

"Do mình chưa xem được clip nên chỉ nghĩ trường đóng cửa là do nhân viên không có hợp đồng lao động”, chị nói.

Hiện tại chị Phương đang rất lo lắng. "Không biết họ đánh vào đầu cháu như thế đầu cháu có bị ảnh hưởng gì không, sau này có phát triển bình thường không?”.

Nhiều người phẫn nộ khi xem lại clip.

Cùng có mặt tại đây, chị Phan Thị Mỹ Dung (31 tuổi) cho biết chị cũng gửi con là cháu Hà Phan Quốc Khang (2 tuổi) tại đây được 6 tháng. “Cách đây khoảng gần một tuần thấy con bị một vết bầm lớn ở má trái, tôi có hỏi thì bà Phương nói là do bạn khác đánh, đến khi xem được clip này tôi hoang mang lắm”.

Ông Phan Phi Hùng, ông ngoại cháu Khang, giận dữ: “Nó không còn tính người nữa! Sự việc xảy ra không chỉ ngày một ngày hai mà nhiều ngày, như thằng Bin đây (cháu Hòa) trong ba ngày quay phim tôi đều thấy nó bị đánh, thế thì cả năm qua nó bị đánh không biết bao nhiêu lần?”.

Khi được hỏi về mong muốn của mình, chị Phương nói đề nghị phải bỏ tù để răn đe những người khác. "Vì bảo mẫu phải có lương tâm bởi trong tay họ là những đứa trẻ non nớt, vậy mà họ lại làm như vậy”.

Chị Phương cũng muốn chủ nhà trẻ phải bồi thường cho những chi phí mà chị bỏ ra để khám chữa bệnh cho con.

“Trời ơi, cho tiền để nó đánh con mình!”

Anh Lê Văn Hiệp, cha của bé Lê Tuấn Khang, thốt lên trong giận dữ và thảng thốt.

Vì là người quen và chỉ cách nhà có 300m nên chị Bùi Thị Thanh Lệ, mẹ bé Khang đã tin tưởng gửi con cho nhà trẻ Phương Anh. “Lúc đầu nghe em gái gọi điện nói con mình bị bảo mẫu Nguyễn Thị Điều đánh đập thì tôi không tin. Hai vợ chồng đã gặp hỏi cô Phương nhưng nhận được lời giải thích không có chuyện đó nên tôi đã không để ý nữa”, chị Lệ cho biết.

 

Anh Hiệp cho thuê giàn giáo cốt pha, chị Lệ làm kinh doanh ở nhà. Không có thời gian trông con nên chị đã gửi bé Khang với số tiền 1,3 triệu/tháng. Vợ chồng chị còn bồi dưỡng cho hai cô bảo mẫu mỗi người 100.000. Nào ngờ đó là số tiền để mua những trận đòn roi hành hạ cho bé Khang.

“Khi tận mắt xem đoạn clip trên mạng thì tôi mới té ngửa ra mọi việc. Thấy con bị hành hạ tàn nhẫn tôi không cầm được nước mắt, như đứt từng khúc ruột, chân tay bủn rủn không thể làm việc được. Nhìn thấy con luôn tình trạng sợ hãi tôi rất ân hận. Trời ơi cho tiền để nó đánh con mình!", người cha bật thốt lên đau đớn.

Bà Trần Thị Dướt, tổ trưởng dân phố 1 phường này, nói sáng nay nghe mọi người bàn tán về vụ việc bé Khang bị bảo mẫu hành hạ bà rất bức xúc. “Người đâu mà vô tâm vậy, độc ác hết mức! Chỉ khổ cho người dân lao động vì xa nhà nên mới phải đem con đi gửi. Ấy vậy mà lại có người táng tận lương tâm để hành hạ với cả những đứa trẻ con vô tội”.

Trong ánh mắt hoe cay, anh Lê Văn Hiệp tâm sự, cũng may là sự việc được phát hiện sớm. "Nếu không phát hiện được, ngoài bị hành hạ về thể xác, còn sự tổn thương về tâm lý có thể ảnh hưởng đến mức nào".

Người cha lo là đúng, vì từ khi được đưa về nhà, mỗi khi nghe bố nói đi học là bé Khang lại sợ hãi lắc đầu.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h.

Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô VIẾT BÌNH LUẬN phía dưới bài báo, hoặc gửi về email btv@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại