Trẻ chết oan uổng vì sự tắc trách của giáo viên, bảo mẫu

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - "Sáng đưa con đi nhà trẻ còn khỏe mạnh, tối về nhận được hung tin...". Sự ra đi đột ngột của các bé khiến người nhà không khỏi bàng hoàng đau đớn.

Những vụ việc đau lòng xảy ra tại các nhà trẻ, trường mầm non trong thời gian gần đây đang khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt là khi các bé phải chết một cách oan uổng bởi sự tắc trách cũng như thiếu nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên, nhà trường.

Bé trai tử vong vì tivi rơi trúng đầu

Còn nhớ vào khoảng giữa tháng 6/2011, tại cơ sở trông trẻ của bà Nguyễn Thị Gái ở 91/39 Miếu Hai Xã – Dư Hàng Kênh – quận Lê Chân – Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc đau lòng. Cháu Lê Nhật Minh -5 tuổi bị chiếc ti vi 29 inch từ trên chiếc kệ gỗ đã cũ rơi trúng đầu khi đang ngủ dẫn đến tử vong.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Minh đã không thể qua khỏi. Qua xác minh, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não. Tai nạn xảy ra là do chiếc kệ ti vi của nhà bà Gái đã quá cũ kỹ, xập xệ, lại được đặt ở gần nơi cháu Minh nằm ngủ.

Được biết, cơ sở trông giữ trẻ của bà Gái không có giấy phép hành nghề.

Bé 5 tuổi chết thảm ở nhà trẻ tư thục

Vụ việc thương tâm này xảy ra vào ngày 6/2/2012 tại nhà trẻ Bảo Hạ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  do bà Đào Thị Trịnh (47 tuổi, ngụ tỉnh Quang Nam, tạm trú ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP Biên Hòa) làm quản lý. Nạn nhân là cháu Trịnh Minh Hoàng (5 tuổi, ngụ xã ấp Đồng Nai, Hóa An, TP Biên Hòa). 

	Hiện trường hồ nước nơi cháu Trịnh Minh Hoàng gặp nạn

Hiện trường hồ nước nơi cháu Trịnh Minh Hoàng gặp nạn

Theo lời khai của bảo mẫu Trịnh thời điểm trên, bà mở cửa phía bên hông nhà trọ cho một số cháu bé ra khuôn viên quán cà phê bên cạnh chơi. Chỉ khoảng 1 giờ sau, bà Trịnh thấy vắng mặt cháu Hoàng nên đã đi tìm kiếm. Khi tìm dọc quanh hồ nước trong khuôn viên quán cà phê, cách nhà trẻ khoảng 30m thì bà Trịnh tá hỏa khi phát hiện thi thể cháu Hoàng nằm dưới hồ nước, nên hô hào mọi người đến cứu giúp.

Cháu Hoàng sau đó đã được vớt và đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu, nhưng cháu đã không thể qua khỏi.

Được biết, hiện trường cháu Hoàng gặp nạn là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 1000m2, sâu hơn 1,5m.

Nhà trẻ Bảo Hạ của bà Trịnh là do bà này thuê nhà trọ của một người dân để làm công việc giữ trẻ. Điều đáng nói là giấy phép kinh doanh của cơ sở này đã hết hạn từ cuối năm 2009, tuy nhiên mỗi ngày bà Trịnh vẫn nhận giữ 20 – 25 cháu bé, với mức tiền công do cha mẹ các cháu chi trả là 500 – 600 nghìn đồng/tháng/cháu.

Mất tích khi đi nhà trẻ

Thời gian gần đây, dư luận cũng đặc biệt quan tâm tới vụ cháu bé Lê Thị Quỳnh Như (4 tuổi) mất tích sau khi đi học tại lớp mẫu giáo đặt tại Trường tiểu học Tân Hạnh B (ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Kể từ ngày 20/8 đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa mang bé về với gia đình.

Vào ngày 20/8, chị Đặng Thị Giàu (mẹ của cháu Quỳnh Như) đến Trường tiểu học Tân Hạnh B đăng ký cho con vào học xong thì đi về. Chị Giàu cho biết các cô có nhắc là đến 10 giờ 30 phút, phụ huynh đến đón con về nhưng chị nghe nhầm, tưởng là 16 giờ.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, vợ chồng chị Giàu đến trường đón và không thấy con liền trình báo công an. Ngay lập tức, mọi người chia nhau đi tìm, nhưng vẫn không thấy cháu đâu.

	Gia đình anh Tiền, chị Giàu đau khổ trước sự mất tích của cháu Lê Thị Quỳnh Như (4 tuổi)

Gia đình anh Tiền, chị Giàu đau khổ trước sự mất tích của cháu Lê Thị Quỳnh Như (4 tuổi)

Theo lời trình bày của các cô giáo lớp cháu Quỳnh Như, buổi trưa tan học, cháu Quỳnh Như có người chú đến đón. Còn người dân địa phương sống xung quanh trường thấy cháu ra về và còn chỉ đường cho cháu về nhà một đoạn (từ trường về tới nhà gần 2 cây số, có nhiều cây cầu bê tông bắc qua các đoạn kênh).

Bé Quỳnh Như mất tích, lỗi một phần do mẹ cháu nhầm giờ đón con song trong đó cũng có một phần lớn trách nhiệm của phía nhà trường khi bỏ mặc một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi chưa có phụ huynh đến đón về nhà một mình. Trước nỗi đau của gia đình, trách nhiệm đó cũng chỉ được giải quyết bằng 2 tiếng “xin lỗi” từ Ban giám hiệu nhà trường và 2 giáo viên phụ trách lớp.

Bé 1 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ tư thục sau 2 ngày gửi

Chỉ sau đúng 2 ngày gửi con tới nhà trẻ tư thục, gia đình chị Đậu Thanh Thủy (Long Biên, Hà Nội) đã vĩnh viễn mất đi đứa con của mình.

Chị Đậu Thanh Thủy cho biết khoảng 10 giờ sáng ngày 27/8, chị đưa con là Trần Nhật Hương (12 tháng tuổi) đến gửi tại tới trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ, nhưng đến 14h cùng ngày, gia đình chị nhận được tin con mình đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi đến nơi thì các bác sĩ cho biết, cháu đã tử vong.

Trong dòng nước mắt, chị Thủy nói: “Tôi mới gửi cháu ở trường mầm non Thiên thần nhỏ từ ngày 26/8, tính đến thời điểm cháu mất chưa đầy 2 ngày. Tôi không thể hiểu vì sao các cô giáo tại trường lại làm việc một cách tắc trách đến nỗi để xảy ra sự việc đau lòng này”.

	Nhà trẻ tư thục Thiên Thần Nhỏ - nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến cháu Trần Nhật Hương (1 tuổi) tử vong

Nhà trẻ tư thục Thiên Thần Nhỏ - nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến cháu Trần Nhật Hương (1 tuổi) tử vong

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình yêu cầu phía nhà trường trả lời về nguyên nhân thì bà Cao Khánh Ly - người phụ trách Trường Mầm non Thiên thần nhỏ nói rằng: “Sau khi cho ăn xong, các cháu ngủ trưa thì một cô giáo phát hiện cháu nằm nghiêng và tiến hành đặt cháu nằm ngửa lại. Một lát sau các cô ở trường lại phát hiện cháu Hương có biểu hiện tím tái rồi lập tức chở cháu đến bệnh viện”.

Bố của cháu Hương là anh Trần Xuân Bách  cho biết : “Bình thường gia đình chúng tôi không bao giờ ép cháu ăn, hơn nữa cháu không hề có bất cứ biểu hiện của bệnh gì cả. Sự ra đi bất ngờ của cháu đặt ra cho gia đình rất nhiều câu hỏi. Phải chăng lãnh đạo nhà trường cố tình che dấu việc làm ăn tắc trách để xảy ra hậu quả đau lòng trên, cháu Hương cũng chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn bình thường”?

Mặt khác khi gia đình yêu cầu phía nhà trường cung cấp đoạn video do máy quay theo dõi ghi lại thì phía nhà trường từ chối cung cấp. Theo phản ánh của gia đình anh Bách thì nhà trường còn một mực khẳng định cháu bị sặc tự nhiên chứ không phải do sặc cháo?

Do các giáo viên thấy quá áp lực sau khi xảy ra sự việc cháu Trần Nhật Hương tử vong, Ban giám hiệu trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ đã gửi đơn lên Phòng Giáo dục quận Long Biên xin tự giải thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại