TP.HCM: Nhà biến thành hầm, người dân sắm máy bơm chống ngập

Tiến Mạnh |

Hàng chục ngôi nhà hai bên đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) thấp hơn mặt đường từ 20cm đến hơn 1m, có trường hợp mặt đường cao gần bằng mái nhà. Trời mưa, nước dơ kèm theo rác rến từ đường tràn vào ngập lênh láng, mất vệ sinh vô cùng; còn trời nắng căn nhà giống như... lò hơi.

Năm 2012, UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung hạng mục nâng cấp đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Bà Tàng đến hẻm 3030) vào dự án Xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn P.7, Q.8 để giảm ngập tại khu vực.

​Bỗng dưng nhà biến thành hầm ​Bỗng dưng nhà biến thành hầm

Khi những con đường, con hẻm được nâng cao thêm 1-2m cũng là lúc những ngôi nhà của dân hai bên biến thành những căn hầm ngay giữa lòng TP.HCM.

Theo phản ánh của người dân địa phương, dự án nâng cấp đường Phạm Thế Hiển chỉ cải tạo nâng cao mặt đường chứ không thay mới hệ thống thoát nước nên khi mưa hay triều cường nước không thể thoát kịp. Trong khi đó nền nhà lại thấp hơn mặt đường, thế nên tình trạng nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng xảy ra như cơm bữa.

Khi đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8, TP.HCM) vừa được nâng cấp xong thì cũng là lúc người dân hai bên đường phải than trời vì nhà mình bỗng nhiên biến thành hầm.
Trước khi đường Phạm Thế Hiển nâng cấp, nền nhà của ông Phạm Văn Ngọc (54 tuổi) cao hơn mặt đường 20cm nhưng giờ thì lại thấp hơn 60cm. Để vào nhà, ông phải làm bậc tam cấp tạm.
“Mỗi khi trời mưa là nước chảy tràn hết vào nhà. Làm đường chống ngập mà cứ ngập như thế này thì sao dân chịu nỗi”, ông Ngọc bức xúc. Ông cũng cho biết, khi dự án này triển khai thì làm tường nhà ông bị nứt nhưng chẳng thấy chủ thầu hay cơ quan chức năng có động thái gì.
Nền nhà của bà Nguyễn Thị Lụa (94 tuổi) kế bên nhà ông Ngọc cũng thấp hơn khoảng 70cm so với mặt đường. Để có lối lên, xuống và dắt xe vào nhà, con của bà phải làm bậc tam cấp bằng bê tông. “Đợt trước có nâng 1 lần nhưng lần này thì nâng cao hơn, vì vậy nhà tôi lọt thỏm so với mặt đường. Đằng trước mặt đường án ngữ, còn đằng sau thì nhà cửa xây san sát bít luôn lối thoát nước nên khi mưa là nước ùa vào nhà như nước lũ”, bà Lụa ngán ngẩm.
Nhà số 3053 của bà Nguyễn Thị Giữ (70 tuổi) thấp hơn so với mặt đường gần 2m.
Bà Giữ cho biết, do không có tiền để sửa chữa, xây mới nên bà chấp nhận sống chung với tình trạng ngập nước. Để chắc ăn, bà sắm 2 máy bơm hút nước mỗi khi bị ngập.
Nhà của ông Huỳnh Văn Tư (53 tuổi) cũng bị biến thành hầm và ông làm đơn xin phép được cải tạo để đời sống sinh hoạt bớt khổ nhọc.
Tương tự, chủ ngôi nhà số 2703A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM cũng tiến hành xây mới để chống ngập. Ông Ngọc cho biết, để chỉnh sửa hoặc xây mới một căn nhà thì tốn từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, đó là số tiền quá lớn đối với những hộ kinh tế khó khăn.
Một ngôi nhà bỏ hoang trên đường Phạm Thế Hiển bị mặt đường bít cửa chính lẫn cửa sổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại