Thêm một lao động Việt Nam tử vong ở Angola

Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Trước khi đi ngủ anh Sơn vẫn trò chuyện với mọi người bình thường. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi gọi anh Sơn mà không thấy trả lời, mọi người mới phát hiện anh đã tử vong.

Ngày 13/4, gia đình anh Phan Văn Sơn (SN 1973) ở xóm Phúc Long, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, họ được những người làm cùng anh tại Angola báo rằng anh đã đột tử không rõ nguyên nhân.

Anh Sơn đi lao động ở Angola theo con đường du lịch và làm nghề xây dựng được 14 tháng.

undefined

Những người đồng nghiệp thắp hương cho Sơn ở Angola.

Hiện vợ con, anh em họ hàng nạn nhân và bà con hàng xóm đang lo lắng tìm cách đưa thi thể của anh về nước, bởi số tiền cần có phải lên tới khoảng 500 - 600 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình anh Sơn chỉ sống dựa vào nghề nông, một năm được vài sào lúa, không đủ ăn, lại thêm khoản tiền vay cho anh đi Angola tới nay vẫn chưa trả được.

Cộng đồng người Việt Nam tại Angola cho biết, hiện họ đang đến các công trường xây dựng quyên góp tiền để đưa thi thể anh Sơn về quê an táng.

Nói về tình trạng xuất khẩu lao động chui sang Angola trong thời gian qua, ông Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ có khoảng 500 người Nghệ An đi làm chui tại Angola. Những người này đi chui theo hình thức du lịch 3 tháng hoặc 1 năm, rồi sau đó trốn và đi làm cho cho các chủ thầu xây dựng bên đó.

“Hiện nay tỉnh Nghệ An chưa có chính sách đưa người đi xuất khẩu ở Angola, cho nên kiểm soát là rất khó. Riêng tình trạng người Nghệ An tử vong trong thời gian làm việc ở bên đó, chúng tôi rất khó can thiệp với đại sứ quán, bởi họ đi chui. Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn Nghệ An có khoảng 7 người đã chết ở Angola. Thông qua báo chí, chúng tôi mong muốn công an vào cuộc làm rõ những đường giây đưa lao động đi Angola bất hợp pháp này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại